Lẩu Thập Cẩm

'Nhà tiên tri' hoãn Ngày tận thế, lấy tiền quyên góp mua xe sang

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:04 | 30/12/2025

Ngày tận thế từng được hẹn lịch rõ ràng, có ngày giờ cụ thể, thậm chí còn có… phương tiện di chuyển. Nhưng rồi thế giới vẫn... yên ổn, còn 'nhà tiên tri' thì ung dung lên mạng thông báo: Ngày tận thế đã được hoãn, nhờ lòng thành của chính mình.

Những ngày qua, câu chuyện về Ngày tận thế "nóng" trở lại khi một người đàn ông Ghana tên Ebo Enoch tự xưng là "nhà tiên tri", với biệt danh Ebo Noah. Cái tên này gợi nhớ đến Noah trong các câu chuyện cổ xưa - người từng đóng tàu cứu nhân loại khỏi Đại hồng thủy, và dường như cũng giúp Ebo dễ dàng tạo dựng niềm tin nơi không ít người.

'Nhà tiên tri' hoãn Ngày tận thế, lấy tiền quyên góp mua xe sang - Ảnh 1.

Ebo Noah và lời tuyên bố "Ngày tận thế" đã không thành hiện thực vào ngày 25-12 vừa qua.

Vài tháng trước, Ebo cảnh báo rằng một "Đại hồng thủy" sẽ xảy ra từ ngày 25-12-2025. Anh khẳng định mình đã được "báo mộng" nhiều lần trong suốt ba năm về thảm họa này. Theo Ebo, thông điệp đến trực tiếp từ các thế lực siêu nhiên, nên không thể sai.

"Nhà tiên tri" lấy tiền quyên góp mua xe sang

Không dừng lại ở việc cảnh báo, "nhà tiên tri" này còn thông báo đang đóng những "con tàu của Ebo Noah" dưới sự giám sát của các bậc thánh thần. Ai muốn thoát nạn đều có thể lên tàu miễn phí. Tuy nhiên dù không phải mua vé, nhiều người vẫn tự nguyện gửi tiền quyên góp để Ebo có kinh phí đóng tàu, theo các trang tin quốc tế.

Số người tin theo Ebo không hề ít. Hàng chục ngàn tài khoản theo dõi anh trên mạng xã hội. Trong những ngày cận "Đại hồng thủy", hàng trăm người còn mang theo hành lý, tìm đến địa điểm mà Ebo nói là nơi đang đóng tàu, sẵn sàng cho một chuyến đi không biết ngày về.

Rồi ngày 25-12 cũng đến, và trôi qua, như bao ngày khác. Không có nước dâng, không có mưa lũ, không có tiếng còi tàu cứu thế. Thay vào đó, Ebo lại xuất hiện trên mạng xã hội với một thông báo mới: Anh được "báo mộng" rằng số người muốn lên tàu quá đông, tàu không thể chở hết. Vì vậy anh đã cầu xin, và nhờ lòng thành ấy, các bậc thánh thần đã đồng ý cho… hoãn Ngày tận thế.

Theo lời Ebo, thời gian hoãn khá dài, đủ để anh đóng thêm vài con tàu nữa. "Nhà tiên tri" trấn an những người theo dõi rằng họ cứ ở nhà thoải mái, chưa cần vội vàng.

tiên tri - Ảnh 2.

Ebo Noah xuất hiện cùng chiếc Mercedes mới coóng, trị giá khoảng 2,4 tỉ đồng.

Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, có lẽ nhiều người chỉ coi đây là một lời tiên tri trật nhịp. Nhưng diễn biến tiếp theo mới thực sự khiến dư luận xôn xao. Không lâu sau tuyên bố "hoãn tận thế", Ebo xuất hiện cùng một chiếc Mercedes mới coóng, trị giá khoảng 89.000 USD, tương đương 2,4 tỉ đồng.

Chiếc xe nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng số tiền quyên góp dành cho việc đóng tàu cứu thế đã được dùng để mua xe sang. Những hình ảnh về Ebo và chiếc Mercedes lan truyền chóng mặt, kéo theo hàng loạt câu hỏi về tính minh bạch của "nhà tiên tri".

Thậm chí Ebo còn mới xuất hiện trong một đoạn quảng cáo "hãy mua điện thoại" cho một cửa hàng địa phương.

Hiện tại, những người vẫn tin tưởng Ebo đang chờ lời giải thích chính thức. Tuy nhiên đến nay, "nhà tiên tri" vẫn chưa lên tiếng về nguồn gốc chiếc xe, cũng như số phận của những "con tàu cứu thế" từng được hứa hẹn.

Ngày tận thế có thể đã được hoãn, nhưng cuộc tranh cãi quanh Ebo Noah thì xem ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

'Nhà tiên tri' hoãn Ngày Tận thế, lấy tiền quyên góp mua xe sang - Ảnh 3.Bị cho nghỉ việc vì AI, nhân viên thắng kiện công ty 'Nhà tiên tri' hoãn Ngày Tận thế, lấy tiền quyên góp mua xe sang - Ảnh 4.'Kiếm được 26 tỉ đồng, tôi mất bạn và cả người thân' 'Nhà tiên tri' hoãn Ngày Tận thế, lấy tiền quyên góp mua xe sang - Ảnh 5.Lắp cửa kính 'tố cáo' người hút thuốc trong nhà vệ sinh
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm