
Cụ ông 92 tuổi Radnaa Tseren chạy 100m với thời gian 18,29 giây.
Ở tuổi mà nhiều người đã xem việc đi bộ vài vòng quanh công viên là một buổi vận động đáng khen, cụ ông Radnaa Tseren vẫn chạy 100m để tranh chức vô địch thế giới.
Tại Giải vô địch điền kinh người cao tuổi thế giới diễn ra ở Daegu (Hàn Quốc), cụ Radnaa Tseren đã về nhất chung kết 100m nam nhóm trên 90 tuổi (M90) với thời gian 18,29 giây, tức tốc độ trung bình 5,47m/s hoặc 19,68km/h.
Thành tích này khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục, bởi cụ ông nay đã 92 tuổi và vẫn duy trì được những bước chạy thanh thoát.
Cụ ông Radnaa Tseren: Hơn 60 năm vẫn chạy tốt
Cụ ông Radnaa Tseren bắt đầu chạy từ hơn sáu thập niên trước. Năm 1962, ông vào Viện Giáo dục thể chất quốc gia Mông Cổ và làm quen với điền kinh. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1966, ông bắt đầu thi đấu các cự ly ngắn và trung bình.
Từ đó đến nay, khoảng 60 năm đã trôi qua, nhưng đôi chân cụ dường như "bỏ quên" khái niệm "nghỉ hưu".
Năm ngoái, trong một buổi tiếp kiến với lãnh đạo Mông Cổ, cụ ông Radnaa Tseren từng chia sẻ bí quyết rất giản dị: "Mỗi buổi sáng tôi chạy từ 3km đến 4km".
Đáng nể hơn, cụ Radnaa Tseren không chỉ chạy những cự ly cần sức bền. Ở tuổi 92, cụ vẫn thử sức ở những nội dung tốc độ và tiếp tục có mặt trên bục nhận huy chương.
Trước chức vô địch 100m tại Daegu, cụ ông Mông Cổ từng giành HCV người cao tuổi thế giới nội dung 800m tại Florida.
Giờ đây, cụ ông bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập bằng màn nước rút trên đường chạy 100m.
Câu chuyện của cụ Tseren vì thế không đơn thuần là chuyện một cụ ông chạy nhanh đến đâu. Đó là hành trình của một người đã bắt đầu chạy từ năm 1962 và 60 năm sau vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp độ thế giới. Có lẽ với cụ Tseren, tuổi tác chỉ là... con số!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận