![Người già bị xe buýt ngó lơ](https://cdn.tuoitre.vn/zoom/350_197/471584752817336320/2024/7/24/c7b-2024-nguoi-gia-bus-nop-157bv-1-1721837199037292921607-115-13-978-1394-crop-17218372323541773430547.jpg)
Người già bị xe buýt ngó lơ
Nhiều trường hợp người lớn tuổi được miễn phí khi đi xe buýt không được tôn trọng, thậm chí tài xế cho xe chạy khi người già đang lên, xuống xe và cố tình không đón, trả khách theo yêu cầu...
Nhiều trường hợp người lớn tuổi được miễn phí khi đi xe buýt không được tôn trọng, thậm chí tài xế cho xe chạy khi người già đang lên, xuống xe và cố tình không đón, trả khách theo yêu cầu...
Chẳng hiểu sao bọn lừa đảo ngày càng nở rộ, hoạt động từ online đến offline, dụ dỗ từ người trẻ đến người già. Ít thì lừa vài trăm, vài triệu, nhiều thì lên đến cả trăm tỉ đồng.
Ở vùng sâu vùng xa, nhiều "hội thảo" được tạo ra chỉ để lừa đảo người già mua hàng với giá cao chót vót.
Các nhóm lừa đảo "tri ân khách hàng" hiện hoạt động mạnh ở vùng quê. Đối tượng nhắm tới chính là người lớn tuổi.
Đến giới trẻ còn bị "thao túng tâm lý" bởi fake news, lừa đảo, bắt nạt... trên mạng xã hội, đừng nói gì đến người già.
Ông thích tiếng tích tắc của đồng hồ vì nó nhắc mình thời gian đang trôi, đừng lãng phí...
Trong khi trẻ em thường bị bắt nạt trên Internet thì người già là đối tượng dễ bị dụ dỗ bởi quảng cáo xạo cũng như các chiêu trò lừa đảo.
Người trẻ còn bị "sấp mặt" bởi điện thoại thông minh thì đừng nói gì tới người già giữa thời đại smartphone này...
Chú Đạt hàng xóm, tính tổng thể là 60 tuổi nhưng so từng bộ phận riêng lẻ trên cơ thể thì chưa chắc đã bằng tuổi tôi.
"Thương con 'đúng lúc' kiểu này là hại con rồi", một người đùa.
Chàng trai vô cùng bức xúc vì app ngân hàng không thể xác thực sinh trắc học để chuyển tiền... Nhưng cuối cùng lại bẽ bàng khi biết sự thực.
'Cứ ngỡ anh dịu dàng hóa ra anh cần chén nước chấm! Không còn từ nào để diễn tả độ quê lúc này!', vợ said.
Bữa tiệc sinh nhật tuổi 95 của một cụ bà suýt trở thành màn chữa cháy khi 95 cây nến thổi hoài chẳng chịu tắt, thậm chí còn bùng thành ngọn lửa.
'Cứu tui Sen ơi, tui sợ nó quá nè!', pitbull said.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X