Lẩu Thập Cẩm

Người cậu mua 'núi' đồ ăn nuôi 16 cháu mỗi dịp nghỉ hè

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Mỗi mùa nghỉ hè, căn nhà của một người đàn ông ở Trùng Khánh (Trung Quốc) lại đông vui như trại hè mini khi 16 người cháu lần lượt kéo vali về đoàn tụ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là toàn bộ chi phí ăn ở đều do người cậu chi trả suốt nhiều năm qua.

Ngôi nhà của anh Cung Linh Quân (36 tuổi) những ngày hè gần như không lúc nào vắng tiếng cười. Từ sáng đến tối, đám cháu đủ mọi lứa tuổi quây quần ăn uống, trò chuyện, chơi đùa. Có em còn nhỏ vẫn quấn quýt theo cậu, có người đã đi làm, lập gia đình nhưng vẫn đưa cả vợ hoặc chồng về sum họp.

Đại gia đình ăn sao dịp nghỉ hè?

Một bữa bún xào kiểu Giang Tây của đại gia đình cần tới 20 quả trứng, khoảng 5kg bún gạo và hơn 1kg thịt. Chỉ trong một tuần, cả nhà có thể dùng hết nửa con lợn. Trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 4kg gạo, 30 quả trứng cùng hai thùng nước ngọt.

Có thời điểm, tính cả hai con của anh và thế hệ cháu nhỏ sau này, căn nhà đón tới 21 đứa trẻ cùng sinh hoạt. Những bữa cơm đông đủ đến mức anh phải "điểm danh" mới biết còn thiếu cháu nào.

Chi phí cho đại gia đình không hề nhỏ. Theo chia sẻ của anh, mỗi ngày tiền ăn dao động khoảng 700-1.000 nhân dân tệ (2,7 - 3,8 triệu đồng), còn việc nấu nướng thì mất hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên anh cho biết chưa từng xem đây là gánh nặng.

Lý do rất đơn giản, đó là tình thân.

Người cậu mua 'núi' đồ ăn nuôi 16 cháu mỗi dịp nghỉ hè  - Ảnh 1.

Người cậu dành nhiều thời gian, tiền bạc để chăm sóc những đứa cháu mỗi dịp nghỉ hè.

Anh có ba chị gái và một em gái. Trước đây, các chị cùng anh rể từng giúp đỡ anh từ việc chỉ bảo cách làm ăn đến cho vay vốn khi khởi nghiệp. Anh nói nếu không có sự hỗ trợ ấy thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Tình cảm ấy cũng từng được các cháu đáp lại bằng một món quà khiến anh nhớ mãi. Trước đó, cả 16 người cháu đã âm thầm góp 9.800 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) để đặt cọc mua ô tô tặng cậu. Theo anh, điều khiến mình xúc động không nằm ở giá trị món quà mà ở chỗ đó là số tiền các cháu dành dụm trong thời gian dài.

Đến nay việc tụ họp đã trở thành "lịch cố định" của gia đình suốt 5 năm liên tiếp vào mỗi dịp nghỉ đông và nghỉ hè.

Điều anh Cung mong mỏi nhất không phải những món quà hay sự báo đáp, mà là sau này khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, cả gia đình vẫn giữ được thói quen trở về, cùng ăn một bữa cơm đông đủ như những ngày hè hiện tại.

 - Ảnh 1.Bạn thân mừng cưới 600 triệu đồng: Niềm vui nhân đôi hay rắc rối gấp bội?  - Ảnh 2.Danh tính nam cầu thủ Argentina 'vô duyên' bị Bellingham tát đầu  - Ảnh 3.Bác sĩ chỉ ra 3 nguyên nhân mũi to ra khi về già
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm