Lẩu Thập Cẩm

Ông chủ xé giấy nợ cho nhân viên làm cháy nhà hàng

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Sau vụ hỏa hoạn khiến nhà hàng hư hại nặng, một đầu bếp trẻ ở Trung Quốc viết giấy nhận nợ để bồi thường. Thế nhưng, thay vì bắt nhân viên gánh trách nhiệm tài chính, ông chủ đã xé tờ giấy ấy ngay trước mặt anh.

Một ông chủ nhà hàng tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đang nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội sau quyết định "xí xóa" khoản bồi thường cho nhân viên gây ra vụ cháy khiến cơ sở kinh doanh của mình hư hại nặng.

Theo SCMP, đầu bếp Liu (27 tuổi), trong lúc bàn giao ca làm việc đã quên tắt bếp đang đun chảo dầu, khiến lửa bùng phát và lan sang khu bếp, kho chứa cùng các phòng ăn riêng. Rất may mắn, đám cháy được lực lượng cứu hỏa khống chế, không gây thương vong nhưng khiến nhà hàng thiệt hại đáng kể. 

Quá áy náy, Liu chủ động viết giấy nhận nợ, đề nghị bồi thường bằng cách để chủ nhà hàng khấu trừ 3.000 nhân dân tệ (hơn 11,5 triệu đồng) tiền lương mỗi tháng. Ông Liang (45 tuổi) - chủ nhà hàng - đã xé tờ giấy nợ, thay vì đồng ý. 

Ông chủ xé giấy nợ cho nhân viên gây hỏa hoạn - Ảnh 1.

Ông Liang (trái) nhận được sự cảm kích từ phía nhân viên sau hành động tử tế.

Triết lý kinh doanh của ông chủ nhà hàng

Người đàn ông có hơn 20 năm làm trong ngành dịch vụ ăn uống vỗ vai nhân viên rồi nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai". Chia sẻ với truyền thông địa phương, ông cho biết không muốn một nhân viên trẻ và gia đình phải gánh khoản nợ lớn nên quyết định tự chịu toàn bộ thiệt hại.

Hành động tử tế của chủ nhà hàng khiến Liu rất cảm phục. Anh đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội và nhận về sự chú ý "khủng". Song song đó, nhân viên chung tay góp tiền, chủ nhà giảm tiền thuê; thậm chí, một nền tảng giao đồ ăn còn hỗ trợ vốn. Ngoài ra, phía nhà hàng nhận được thêm sự giúp đỡ của đơn vị quản lý tòa nhà.

Sau khi mở cửa trở lại, nhà hàng đón nhiều thực khách từ khắp nơi tìm đến để ủng hộ.

Ông Liang cho biết bản thân chịu ảnh hưởng từ triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm của doanh nhân Yu Donglai. Nhiều năm qua, ông luôn trả lương cho nhân viên cao hơn mặt bằng chung và vẫn hỗ trợ sinh hoạt phí cho họ trong thời gian nhà hàng phải đóng cửa sau vụ cháy.

Câu chuyện cũng nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Ông chủ có tầm nhìn, nhân viên có trách nhiệm. Người như vậy rất khó không thành công". Một ý kiến khác viết: "Đôi khi, từ một biến cố lại mở ra một cơ hội mới".

 - Ảnh 1.'Lời nguyền' của IShowSpeed lại phát huy tác dụng với tuyển Pháp  - Ảnh 2.Con dâu đánh mẹ chồng vì hẹn hò với bạn trai, không chịu trông cháu  - Ảnh 3.Nhà hàng Hong Kong mở cửa chào đón 'thực khách bốn chân'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm