Thể thao cười

Ngôi sao gốc Mali của bóng chuyền Thái Lan ‘than khổ’ ngay sau HCV SEA Games 33

HUY VŨ

Đăng lúc 09:26 | 20/12/2025

Vừa nhận HCV SEA Games 33, ngôi sao gốc Mali Yamin Krisada Nilsai của bóng chuyền nam Thái Lan đã tranh thủ “xả” nỗi niềm sau ánh hào quang: chuyện mưu sinh.

sea games - Ảnh 1.

Yamin Krisada Nilsai (trái) là trụ cột giúp bóng chuyền nam Thái Lan giành HCV SEA Games 33 - Ảnh: Thairath

Tấm huy chương vàng SEA Games 33 lấp lánh trên cổ, nhưng phía sau khoảnh khắc vinh quang ấy lại là những nỗi niềm khiến nhiều người lặng đi. Ngay sau khi tuyển bóng chuyền nam Thái Lan đánh bại Indonesia để giành HCV SEA Games 2025, chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 8 năm, Krisada Nilsai – phụ công trụ cột có gốc gác Mali – đã chọn nói thật về cuộc sống của một VĐV đội tuyển quốc gia.

Đây là HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp của Krisada Nilsai. Nhưng thay vì chỉ nói về chiến thắng, anh coi đây là cơ hội cuối cùng để làm "người phát ngôn" cho bóng chuyền nam Thái Lan – một môn thể thao mà theo anh, vẫn chưa thể nuôi sống những người đã đổ cả thanh xuân vào nó.

Krisada Nilsai chia sẻ, cuộc sống của VĐV bóng chuyền nam trở nên đặc biệt chật vật mỗi khi không có lịch tập trung đội tuyển. Anh mong người hâm mộ quan tâm nhiều hơn tới các giải đấu chuyên nghiệp, bởi chỉ khi có khán giả, có tài trợ, VĐV bóng chuyền mới có thể trở thành một nghề đúng nghĩa – nơi VĐV có thể thi đấu, tích lũy và nghỉ hưu bằng chính mồ hôi trên sân đấu.

Thực tế hiện nay, theo lời tay đập cao 2m02 này, thu nhập của nhiều VĐV chuyên nghiệp thấp đến mức chạm… "đáy lòng". Có người chỉ thi đấu vài tháng, rồi phải đi làm thêm phần lớn thời gian còn lại trong năm để mưu sinh, trước khi quay lại sân bóng.

Krisada Nilsai, 33 tuổi, lo rằng khi những trụ cột như mình rời đội tuyển, việc tìm ra người kế thừa có thể hình, lối chơi và cá tính tương tự sẽ vô cùng khó khăn. Phụ công này nhấn mạnh, nếu không tạo được niềm tin rằng thể thao có thể nuôi sống con người, sẽ rất ít gia đình dám để con em mình theo đuổi con đường chuyên nghiệp đến cùng.

Dù HCV SEA Games mang lại khoản thưởng 300.000 baht (khoảng 222 triệu đồng) cho mỗi cầu thủ, Krisada Nilsai thẳng thắn nói rằng đó chỉ là "niềm vui ngắn hạn". Trước đó anh cũng cho biết sẽ dùng số tiền này để sửa phòng tắm cho gia đình.

Với nhiều VĐV, nếu không giành huy chương hoặc không được gọi lên tuyển, khoản trợ cấp sinh hoạt ít ỏi khiến họ phải sống trong cảnh tháng nào biết tháng đó, không dám mơ xa hơn cho tương lai.

Điều mong mỏi thứ hai của ngôi sao gốc Mali nghe càng xót xa hơn: cải thiện mức phụ cấp cho VĐV đội tuyển quốc gia. Theo Yamin, suốt hàng chục năm qua, mức phụ cấp 900 baht (khoảng 665.000 đồng)/ngày gần như không thay đổi. Sau khi trừ các chi phí ăn ở, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 600 baht (445.000 đồng)/ngày. Trong khi đó, giá cả sinh hoạt leo thang từng ngày, những bữa ăn bình dân từng chỉ vài chục baht nay đã tăng gấp đôi, khiến đời sống VĐV ngày càng chật vật.

Ngôi sao gốc Mali của bóng chuyền Thái Lan ‘than khổ’ ngay sau HCV SEA Games 33 - Ảnh 3.3 lần 'dễ lắm để Viên chỉ cho' khiến cõi mạng chấn động Ngôi sao gốc Mali của bóng chuyền Thái Lan ‘than khổ’ ngay sau HCV SEA Games 33 - Ảnh 4.Lionel Messi được tỉ phú Ấn Độ tặng đồng hồ siêu hiếm giá khủng Ngôi sao gốc Mali của bóng chuyền Thái Lan ‘than khổ’ ngay sau HCV SEA Games 33 - Ảnh 5.Thanh Nhàn nói gì về bức ảnh đang viral của mình?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Thể Thao Cười