Mùa anime thu 2025 đang chứng kiến một sự đảo chiều bất ngờ trong lòng người hâm mộ thể loại "siêu anh hùng parody". Trong khi One-Punch Man mùa 3 liên tục hứng chịu chỉ trích nặng nề vì chất lượng hình ảnh xuống cấp, một bộ anime ít ai ngờ tới - Tojima Wants to Be a Kamen Rider (tựa gốc: Ore, Kamen Rider ni Naritai) - lại âm thầm vươn lên trở thành hiện tượng được đánh giá rất cao.
Trailer Tojima Wants to Be a Kamen Rider
Giấc mơ tuổi thơ của một người đàn ông 40 tuổi trong bộ anime parody
Bộ anime do studio CloverWorks và Wit Studio đồng sản xuất kể về Tojima Hiroshi - một nhân viên văn phòng 40 tuổi chưa từng bỏ lỡ tập nào của series Kamen Rider từ thời thơ ấu. Suốt hàng chục năm, anh duy trì chế độ luyện tập khắc nghiệt chỉ vì muốn một lần được "biến hình thành Kamen Raider thật".
Bỗng một ngày, cơ thể anh đạt tới sức mạnh siêu phàm, anh có thể đối đầu trực diện với một con gấu khổng lồ. Và giờ đây, khi cơ hội thực sự đến, Tojima quyết định sử dụng khả năng ấy để bảo vệ công lý.
Cốt truyện nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách khai thác lại cực kỳ tinh tế: tác phẩm vừa là một "lá thư tình" gửi tới thương hiệu Kamen Rider hơn 50 năm tuổi, vừa là câu chuyện trưởng thành muộn màng đầy cảm xúc về việc không bao giờ từ bỏ giấc mơ trẻ thơ.

Vì sao bộ anime này đang vượt mặt One-Punch Man mùa 3?
1. Chất lượng hình ảnh và chuyển động
Các cảnh hành động của Tojima được đánh giá thuộc hàng đẹp nhất mùa thu 2025. Mỗi tập đều có ít nhất một đoạn combat dài 4-6 phút với hình ảnh sắc nét, góc máy sáng tạo và hiệu ứng ánh sáng ấn tượng - điều mà One-Punch Man mùa 3 hiện tại đang thiếu trầm trọng.
2. Tính hài hước "trưởng thành"
Khác với kiểu hài "over-the-top" của nhiều anime parody, Tojima chọn giọng điệu nhẹ nhàng, duyên dáng, dựa hoàn toàn vào sự tương phản giữa ngoại hình đại thúc trung niên và hành động anh hùng "chuẩn tokusatsu". Cái hài nằm ở sự chân thành, không cần cố gằng.
3. Thông điệp rõ ràng và chạm đến người xem lớn tuổi
Trong khi One-Punch Man mùa 3 đang bị chỉ trích vì làm loãng thông điệp gốc và kéo dài nhiều phân cảnh không cần thiết, Tojima truyền tải một thông điệp rất rõ ràng: "Tuổi tác không phải rào cản để sống với đam mê". Điều này đặc biệt gây đồng cảm với thế hệ khán giả 8X-9X lớn lên cùng Kamen Rider, Super Sentai và Power Rangers.

Những khó khăn của One-Punch Man mùa 3
Sau hai mùa đầu tiên thành công vang dội nhờ "bàn tay" của Madhouse, One-Punch Man mùa 3 sau khi chuyển sang J.C. Staff đã khiến người hâm mộ thất vọng ngay từ những tập đầu.
J.C.Staff vốn không phải studio kém cỏi, họ đã chứng minh khả năng xử lý những pha hành động xuất sắc của mình trong Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon, với hình ảnh mượt mà và nhịp độ kịch tính.
Các trận đánh quan trọng trong chương Monster Association - vốn được kỳ vọng là đỉnh cao hành động của toàn series - hiện chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá, thiếu đi sự bùng nổ và sáng tạo từng làm nên thương hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn ở chiến lược phân bổ ngân sách và lịch phát sóng quá dày đặc.

Khi One-Punch Man mùa 3 vẫn còn cả chặng đường dài phía trước và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, Tojima Wants to Be a Kamen Rider đang nổi lên như một lựa chọn thay thế hoàn hảo - thậm chí có phần vượt trội - cho những ai đang tìm kiếm một bộ anime hành động vừa đẹp mắt, vừa sâu sắc, vừa gợi lại ký ức tuổi thơ một cách trọn vẹn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận