
Chiếc HCV SEA Games 33 của Ratchanok Intanon bị bong tróc - Ảnh: Thairath
Ratchanok Intanon - tay vợt nữ hàng đầu Thái Lan từng xếp hạng 1 thế giới - đã giành 2 huy chương vàng SEA Games 33 trên sân nhà.
Ngày 3-1, cô vừa bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc huy chương của mình lên mạng xã hội. Điều khiến dân mạng chú ý không phải ánh vàng lấp lánh, mà là lớp màu bên ngoài đã tróc ra từng mảng, dù đại hội thể thao khu vực mới khép lại chưa đầy một tháng.
Nhìn chiếc huy chương "xuống cấp" nhanh đến mức khó tin, chính chủ cũng không khỏi bật cười. Ratchanok Intanon viết kèm chú thích hài hước: "Ôi không!!! Đừng nói là bên trong là sô cô la giống hồi còn nhỏ nha".
Cách ví von khiến nhiều người liên tưởng ngay đến cảnh bóc lớp giấy bọc bên ngoài thanh sô cô la, để lộ phần bên trong. Bài đăng nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng loạt bình luận.
Người thì trêu "chưa kịp khoe đã phải… lột", người lại đùa "huy chương SEA Games phiên bản ăn liền", cũng có ý kiến tò mò về chất lượng huy chương ở một đại hội thể thao lớn của khu vực. Tuy nhiên, phần lớn phản hồi đều mang tinh thần vui vẻ, xem đây là câu chuyện cười nhẹ nhàng đầu năm hơn là một lời phàn nàn nghiêm túc.
Ở góc nhìn khác, chiếc huy chương có thể "tróc da" nhanh, nhưng thành tích của Ratchanok Intanon thì vẫn nguyên vẹn. Tại SEA Games 33, cô giành trọn 2 huy chương vàng ở nội dung đơn nữ và đồng đội nữ, khép lại kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp một cách trọn vẹn.
Và có lẽ, với Ratchanok Intanon, lớp vàng bên ngoài dù bong tróc như lột sô cô la cũng không làm phai đi giá trị thật. Bởi thứ còn lại sau lớp "vỏ" ấy chính là mồ hôi, công sức và cả chặng đường dài cô đã cống hiến cho cầu lông Thái Lan.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận