
Hoa hậu Kỳ Duyên và nam vương Minh Khắc sẽ tham gia Miss & Mister Supranational 2025 tại Ba Lan.
Mỗi mùa thi hoa hậu, nam vương quốc tế, công chúng vẫn thường thấy hình ảnh chỉn chu, thần thái rạng rỡ của các đại diện Việt Nam trên sân khấu. Nhưng ít ai biết phía sau ánh đèn là những ngày chạy đua chuẩn bị gấp rút, đầy áp lực - từ trang phục, visa cho tới hành lý cồng kềnh và cả những đêm mất ngủ vì… lo lắng lỡ lạc vali.
Hoa hậu Kỳ Duyên: Suýt rớt vé vì trục trặc visa và váy áo phút chót
Với danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024, Kỳ Duyên chính thức được cử đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational 2025). Để chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, cô nàng dành hơn nửa năm rèn luyện thể hình, trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp - đặc biệt là học tiếng Anh mỗi ngày.
Tuy nhiên, hành trình lên đường của Kỳ Duyên không hề suôn sẻ. Cô suýt vắng mặt vì từng bị rớt visa Pháp trước đó. "Lúc ấy, tôi lo đến mất ngủ. Có khi nào mình không đi được nữa không?", Kỳ Duyên nhớ lại. May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ hết mình từ công ty chủ quản, cô đã kịp xin visa lần hai và vỡ òa trong nước mắt ngay khi cầm được tấm vé thông hành.

Hoa hậu Kỳ Duyên gặp nhiều sự cố trước khi lên đường sang Ba Lan.
Đến sát giờ bay, trục trặc trang phục dân tộc lại ập đến, nhưng một lần nữa "phép màu từ ê kíp" giúp cô vượt qua. Không chỉ mang theo hơn 30 bộ trang phục đủ kiểu từ dạ hội đến dân tộc, Kỳ Duyên còn chu đáo chuẩn bị cả quà tặng cho thí sinh và ban tổ chức. Một số vật dụng thiết yếu, cô chủ động xách tay phòng trường hợp thất lạc hành lý, nỗi ám ảnh quen thuộc của giới thi thố quốc tế.
Minh Khắc: Tự trau dồi, một mình lên đường
Không chỉ có Kỳ Duyên, người bạn đồng hành - Minh Khắc, đại diện Việt Nam tại Mister Supranational 2025 - cũng có một hành trình chuẩn bị đáng nể không kém.
Theo Minh Khắc, để được chọn mặt gửi vàng, yếu tố ngoại hình là chưa đủ. "Một đại diện quốc gia cần có sự tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, kiến thức xã hội cùng phong cách rõ nét. Và đặc biệt, phải có sự chân thành và bản lĩnh để thật sự tỏa sáng", anh nói.

Minh Khắc đã sẵn sàng hết mình tại Mister Supranational 2025.
Là nhà sáng tạo nội dung, anh mang theo không chỉ trang phục thi, đồ dùng cá nhân mà còn đủ bộ thiết bị tác chiến: đèn livestream, gậy quay, pin dự phòng… Tổng cộng hơn 50kg hành lý, chưa kể những đêm "chạy deadline" biên soạn nội dung giới thiệu về bản thân, quảng bá hình ảnh Việt Nam bằng tiếng Anh, vốn là thế mạnh của Minh Khắc.
Điều đáng nể là lần này Minh Khắc sang Ba Lan… một mình. "Vì địa điểm xa, visa gấp, tôi không kịp chuẩn bị người đi theo. Nhưng ê kíp ở quê nhà luôn túc trực hỗ trợ 24/24, dù ở cách nhau nửa vòng trái đất", anh vui vẻ chia sẻ.
Video Minh Khắc được siêu mẫu Hà Anh hỗ trợ nhiều kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi.
Từ hành lý đến hành trình gói ghém một giấc mơ Việt
Không chỉ mang theo đồ đạc, cả Kỳ Duyên và Minh Khắc đều gói ghém trong vali một tinh thần Việt: từ thái độ cầu thị, nghiêm túc đến khát khao được nhìn thấy lá cờ tổ quốc tung bay trên bản đồ nhan sắc quốc tế.
Về sức khỏe và tinh thần, mỗi người một bí quyết riêng. Kỳ Duyên chọn yoga và chạy bộ buổi sáng, còn Minh Khắc tự nhủ phải tận hưởng trọn vẹn hành trình. "Tôi không chỉ đi thi, mà còn đi học, đi trải nghiệm, đi kể câu chuyện của người Việt đến bạn bè quốc tế", anh bày tỏ.
Ở phía sau sân khấu Miss & Mister Supranational 2025, nơi hàng chục quốc gia tranh tài, là những đêm trắng, những cú chốt trang phục phút cuối, những lần xin visa đầy hồi hộp. Đó là những hậu trường ít ai thấy, nhưng lại là phần quan trọng nhất trong hành trình "làm nên một đại diện quốc gia".
Dù kết quả ra sao, Kỳ Duyên và Minh Khắc vẫn đang viết tiếp câu chuyện của những người trẻ mang giấc mơ Việt vươn ra thế giới - một cách chỉn chu, chuyên nghiệp, và đầy cảm hứng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận