
Aaron Lewis và Taylor Swift gặp nhau tại một sự kiện của hãng đĩa Big Machine Label Group ở Nashville vào năm 2016.
Người hâm mộ khi khui hộp vật phẩm của Taylor Swift cứ ngỡ tìm được mật mã bài hát mới, ai dè lại nhặt được "mảnh vỡ" từ dự án âm nhạc của Aaron Lewis. Sự cố phân phối hy hữu này đang khiến cả cộng đồng mạng lẫn người trong cuộc dở khóc dở cười.
Vừa qua, khi bộ sưu tập đĩa CD I Knew It, I Knew You của Taylor Swift được giao đến tay người hâm mộ, các Swifties đã vô cùng phấn khích trước những dải giấy cắt vụn dùng để lót gói hàng bảo vệ đĩa.
Vốn nổi tiếng với tài soi, họ nghĩ ngay rằng đây là chiêu giấu lời bài hát bí ẩn của thần tượng nên đã cẩn thận tỉ mẩn ghép các mảnh giấy lại với nhau.
Thế nhưng, thứ hiện ra không phải lời ca của Taylor Swift, mà lại là ảnh bìa, lời bài hát và hình ảnh từ album Give Me Back My Country - một sản phẩm âm nhạc còn chưa phát hành của nam ca sĩ nhạc đồng quê Aaron Lewis.
Video fan khui vật phẩm của Taylor Swift và phát hiện điều bất ngờ.
Thủ lĩnh nhóm nhạc Staind lập tức bày tỏ sự kinh ngạc trên mạng xã hội X sau khi xem video đập hộp của một người hâm mộ. Anh viết: "Xem kìa, album mới của tôi còn chưa kịp ra mắt mà đã bị băm nát làm giấy lót hàng cho vật phẩm lưu niệm của Taylor Swift rồi. Đúng là một chuyện quái quỷ".
Sản phẩm của Aaron Lewis phải đến 17-7 tới mới chính thức lên kệ thông qua Big Machine Label Group (hãng đĩa cũ của Swift), trong khi khâu sản xuất vật phẩm lưu niệm lại do Universal Music Group quản lý.
Khổ chủ lên tiếng về sự cố phân phối hy hữu
Chia sẻ với tờ USA Today, giọng ca Country Boy cho biết bản thân hoàn toàn mù tịt về sự việc cho đến khi được ê kíp thông báo, bởi anh là người nói không với mạng xã hội.
Aaron Lewis bộc bạch anh thậm chí còn chưa từng dùng MySpace từ thời trẻ và cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ quặc khi một album chưa hề ra mắt lại xuất hiện dưới dạng giấy vụn lót thùng hàng. Là một nghệ sĩ, anh luôn đặt niềm tin vào các công ty phân phối và kỳ vọng họ sẽ có trách nhiệm bảo mật tối đa với những sản phẩm mà mình giao phó.
Nam ca sĩ thừa nhận bản thân không hiểu vì sao một album mới toanh, không phải hàng tồn kho cũ kỹ nằm trong kho, lại có thể biến thành rác đóng gói một cách vô lý như vậy.

"Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao ảnh bìa thiết kế của album mới của mình lại bị băm nát rồi nằm chễm chệ trong hộp quà tặng của Taylor Swift", Lewis nói.
Dù không muốn nghĩ đây là một hành vi chơi xấu có chủ đích từ phía đối tác phân phối, anh cũng không dám chắc liệu có uẩn khúc gì phía sau hay không.
Tuy nhiên, Aaron Lewis khẳng định anh hoàn toàn không hề oán trách hay đổ lỗi cho Taylor Swift, bởi siêu sao này ở một đẳng cấp quá xa và hoàn toàn không liên quan đến sai sót của khâu đóng gói dây chuyền. Đồng thời, nam ca sĩ cũng nhấn mạnh bản thân không hề có ý định mượn scandal hy hữu này để đánh bóng tên tuổi hay tranh thủ quảng bá cho album sắp tới của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận