Một thập kỷ, hàng trăm trận chiến và vô vàn nước mắt. My Hero Academia (Học viện siêu anh hùng) đã chính thức khép lại hành trình của mình với mùa 8. Studio Bones đã mang đến một cái kết xứng tầm cho "người kế thừa" của Naruto và One Piece.
Thước đo cho sự thành công của một anime Shonen dài tập, không phải là cú đấm mạnh nhất, mà là dư âm cảm xúc để lại sau khi bộ phim kết thúc. CBR đã nhận định mùa 8 chính là "bài ca thiên nga" hoàn hảo, đưa My Hero Academia (MHA) bước vào ngôi đền của những huyền thoại.

My Hero Academia mùa 8: Lời chào kết của một tượng đài Shonen
Studio Bones: Khi kỹ thuật phục vụ cảm xúc
Trong suốt 7 mùa trước, chúng ta đã chứng kiến sự trồi sụt phong độ từ Studio Bones. Nhưng ở mùa 8 - mùa giải quyết cuộc "Đại chiến cuối cùng", họ đã dồn toàn lực.
Không chỉ là những pha hành động với hiệu ứng cháy nổ mãn nhãn, điểm sáng của mùa này nằm ở cách họ xử lý "ngôn ngữ hình ảnh". Trận chiến giữa Deku và Shigaraki không đơn thuần chỉ là đấm và đá; đó là sự va chạm của hai lý tưởng, được thể hiện qua những khung hình tương phản màu sắc gay gắt và chuyển động camera một cách "điên rồ".
Đặc biệt, phân cảnh Lớp 1-A cùng nhau đẩy Deku tiến về phía trước chắc chắn sẽ được ghi nhận là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất lịch sử anime hiện đại.

Kịch bản: Vượt qua những "hạt sạn" cố hữu
Phải thẳng thắn rằng MHA không thoát khỏi những "căn bệnh" của dòng Shonen: các đoạn hồi tưởng lặp lại hay việc nhân vật giải thích chiêu thức quá nhiều giữa trận chiến. Mùa 8 vẫn còn đó những nhịp điệu chậm rãi đôi khi không cần thiết.
Tuy nhiên, biên kịch đã khéo léo dùng những cao trào cảm xúc để lấp đầy các khiếm khuyết đó. Sự chuộc lỗi của Shigaraki được xử lý đầy tính nhân văn, không tẩy trắng nhưng đủ để lấy nước mắt của người xem.
Hay khoảnh khắc Bakugo - kẻ luôn kiêu ngạo - rơi nước mắt trong phòng bệnh khi biết về số phận của Deku, đó là minh chứng cho sự trưởng thành nhân vật xuất sắc nhất mà bộ truyện này từng có.

Di sản của "One For All"
Điều khiến mùa 8 trở nên vĩ đại không phải là việc cái ác bị tiêu diệt, mà là cách nó định nghĩa lại chủ nghĩa anh hùng.
Cái kết không chỉ tập trung vào chiến thắng, mà tập trung vào "hậu chiến" và sự tiếp nối. Khi ngọn lửa One For All tàn lụi, thứ còn lại không phải là sức mạnh siêu nhiên, mà là tinh thần "Plus Ultra" đã được cấy vào tim của cả một thế hệ. Deku có thể mất đi sức mạnh, nhưng cậu đã hoàn thành sứ mệnh lớn nhất: Truyền cảm hứng.

My Hero Academia mùa 8 có thể không hoàn hảo 100% về mặt nhịp độ, nhưng nó hoàn hảo về mặt cảm xúc. Bộ phim nhắc nhở lý do tại sao ta lại yêu thích anime: Để thấy những đứa trẻ yếu đuối lớn lên, vấp ngã và trở thành huyền thoại. Đây không chỉ là một cái kết, đây là sự khởi đầu cho một di sản mới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận