Cộng đồng anime toàn cầu đang chìm trong sự tiếc nuối khi Gainax - "xưởng rèn" của những siêu phẩm đi vào lịch sử như Neon Genesis Evangelion, Gurren Lagann và FLCL - đã chính thức nộp đơn xin phá sản.
Thông báo này không chỉ đặt dấu chấm hết cho một thương hiệu hơn 40 năm tuổi mà còn khép lại một chương đầy biến động nhưng huy hoàng của lịch sử hoạt hình Nhật Bản.

Sự sụp đổ được báo trước của "xưởng anime"
Mặc dù tin tức này gây không ít tiếc nuối trong làng hoạt hình, nhưng với những ai theo sát những biến chuyển nơi hậu trường của ngành công nghiệp anime, đây là một kết cục "đã được định đoạt".
Trong thông cáo báo chí phát đi vào ngày 7-6-2024, Gainax xác nhận rằng Tòa án Quận Tokyo đã chấp thuận đơn xin phá sản của hãng vào ngày 29-5-2024.
Lý do được đưa ra là sự tổng hòa của những bi kịch quản trị: nợ nần chồng chất, mâu thuẫn nội bộ và sự quản lý yếu kém kéo dài trong nhiều năm.
"Đáng buồn thay, công ty quản lý đã không thể giải quyết được các khoản nợ lớn và chúng tôi đi đến kết luận rằng việc tiếp tục hoạt động là bất khả thi" - Trích thông cáo của Gainax.

Gainax từng là cái nôi của sự sáng tạo điên rồ và phá cách vào thập niên 90. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, "gã khổng lồ" này bắt đầu những vết trượt dài. Những trụ cột sáng tạo như Hideaki Anno (cha đẻ Evangelion) hay các tài năng cốt cán đã rời đi để thành lập các studio mới như Khara hay Trigger.
Đỉnh điểm của sự suy thoái là việc cựu Giám đốc đại diện bị bắt vào năm 2019 vì hành vi quấy rối tình dục, làm hoen ố nghiêm trọng hình ảnh của studio. Và Gainax bị kiện bởi các công ty đối tác và thậm chí nợ tiền bản quyền của chính các nhân viên cũ.
Studio Khara và nỗ lực "cứu vớt" bất thành
Một chi tiết đáng chú ý trong sự kiện này là vai trò của Studio Khara (công ty hiện tại của Hideaki Anno). Khara đã nắm giữ quyền thương hiệu Evangelion từ lâu, nhưng họ vẫn nỗ lực hỗ trợ công ty cũ giải quyết các vấn đề pháp lý để bảo vệ danh tiếng của các tác phẩm trong quá khứ.
Tuy nhiên, khoản nợ khổng lồ và "bộ máy mục nát" của Gainax đã vượt quá khả năng cứu vãn. Việc tuyên bố phá sản được xem là giải pháp cuối cùng để minh bạch hóa tài chính và chấm dứt chuỗi ngày "thở oxy" của studio này.

Dù cái tên Gainax không còn trong làng hoạt hình, nhưng "tinh thần Gainax" vẫn sống mãi theo thời gian. Thương hiệu Neon Genesis Evangelion hiện được quản lý an toàn bởi Studio Khara.
Phong cách hoạt hình bùng nổ của họ vẫn đang được kế thừa và phát huy rực rỡ tại Studio Trigger với những bộ anime như: Cyberpunk: Edgerunners, Dungeon Meshi.
Sự ra đi của Gainax là một bài học đắt giá về quản trị trong ngành công nghiệp sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là lúc chúng ta nhìn lại và tri ân một huyền thoại đã dám thay đổi cả thế giới anime. Tạm biệt Gainax, và cảm ơn vì tất cả những giấc mơ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận