Mùa bóng... nghịch

DUYÊN TRƯỜNG

Đăng lúc 09:15 | 18/01/2023

Gọi là nghịch, vì được tổ chức không phải vào mùa hè như mọi khi. Lại không cho phép cổ động viên tứ xứ vào đất nước Trung Đông này được bia bọt, gái gú, hở hang, linh hoạt giới tính... như mọi khi.

Chỉ có điều, thiên hạ mê bóng đá thì vẫn cứ tiếp tục nghịch - nghịch lời, nghịch chữ... như mọi khi!

World Cup Qatar 2022 là một mùa bóng... nghịch!

Ác chưa!

Trận cầu gây choáng, gây sốc, gây ngất khi Argentina thua Saudi Arabia đúng vào lần xuất quân vòng bảng (22-11), với tỉ số 2-1 cho dù Messi đã ghi bàn mở điểm. Điều này khiến không biết bao nhiêu "tài sản ngoại thân" đột ngột bốc hơi, ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Trên mạng lập tức xuất hiện một "câu chuyện" bằng hình ba cảnh như sau: (1) Đệ tử hỏi: Kẻ phản diện, chống lại các siêu anh hùng gọi là gì thầy? Thầy đáp: Ác nhân. (2) Đệ tử hỏi tiếp: Kẻ dựa vào quyền thế, áp bức người dân gọi là gì thầy? Thầy đáp: Ác bá. (3) Đệ tử lại hỏi tiếp: Những người đá bay sổ đỏ, xe máy, tivi... làm cho nhiều người phải trốn chui trốn nhủi thì gọi là... Thầy tiếp lời: Ác Hen Ti Na!

Những trận cầu "lịch sử"

Trận Đức - Nhật (23-11) được dân ta gọi là Derby phe Trục - "chiếu" theo lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai. Trận Anh - Mỹ (26-11) được gọi là Derby phe Đồng minh, cũng "chiếu" theo những gì diễn ra trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Còn trận cầu Iran - Mỹ (30-11) được gọi là Siêu kinh điển, vì "lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ chiến đấu với một nước Trung Đông không phải vì... dầu lửa"!

Còn trận bán kết Pháp - Morocco (15-12) lại được mệnh danh là Derby bóng đá Pháp. Trong lịch sử, Morocco từng bị Pháp bảo hộ, nhiều thế hệ người dân biết nói tiếng Pháp, hiện tại có huấn luyện viên trưởng và hai cầu thủ trụ cột sinh ra tại Pháp, có nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại các CLB bóng đá của Pháp.

Mùa bóng... nghịch - Ảnh 1.

Nỗi đau thất trận

Nhật Bản làm nên chuyện thần kỳ - hạ cả Đức lẫn Tây Ban Nha với tỉ số 2-1, hùng dũng tiến vào vòng 16 đội, nhưng rồi phải thất bại cay đắng trước Croatia trên chấm phạt đền.

Từ nỗi đau khôn nguôi, dân mê truyện tranh nước ta đã "đẻ ra" một truyện tranh với cái bìa có tựa đề "Cuộc phiêu lưu vào lòng đất", kèm hình dáng một chiếc quan tài và chú mèo máy Đô rê môn, vốn thường làm nên những chuyện thần kỳ!

Hàn Quốc, sau trận thắng Bồ Đào Nha 2-1 làm nức lòng những ai máu đỏ da vàng, nhưng rồi lại nhận lấy thất bại thảm hại 1-4 trước Brazil, làm nên một sự thất vọng ê chề.

Thấy vậy cư dân mạng bèn "chú thích" cho tên nhóm nhạc nổi tiếng: "BTS = Back To Seoul". Và lên tiếng khóc than bằng cách "giới thiệu" món đặc sản thường làm chảy nước mắt những ai đã nếm trải: Kim chi được coi là đặc sản của xứ Hàn Cút, và có thể bạn chưa biết, để cho ra được một mẻ kim chi chuẩn vị truyền thống, ăn xong cay xè rồi khóc luôn, thì sẽ có công thức 4.0 bao gồm: Không rau héo úa + Không chất bảo quản + Không chất phụ gia + Không biết đá bóng!

Trong nỗi đau thua cuộc, người ta bỗng tìm ra được những lý do "phong thủy" để tự an ủi, tự bào chữa: Đội tuyển Pháp vuột mất chức vô địch là do trái gió, do lạ nước - cúm lạc đà. Đội Brazil không thể vào bán kết vì có quá nhiều cầu thủ... nhuộm tóc ánh kim khi ra sân. Còn Đức, Bỉ, Nhật... cứ khi nào các thủ môn Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Shuichi Gonda... thi đấu với chiếc áo màu vàng thì y như rằng... thôi rồi Lượm ơi (phải vào lưới... lượm bóng rồi thua luôn)!

Từ sách, từ phim và... ngoại giao bóng đá

Là nhân vật nữ trong truyện dài Mắt biếc (Nguyễn Nhật Ánh, 1990), Hà Lan (cùng với Ngạn và Dũng) đã làm nên một câu chuyện tình chưa dứt... trong nhiều thế hệ tuổi mới lớn của xứ ta. Bộ phim chuyển thể Mắt biếc (đạo diễn Victor Vũ, 2019) lại thổi bùng lên cảm xúc của giới trẻ qua mạng xã hội để thành... trend!

Vì Hà Lan là... Hà Lan, nên cứ mỗi lần Hà Lan có chuyện là dân mạng lại lôi Hà Lan ra mà cười, mà chế! Mà Hà Lan, lúc nào mà... không có chuyện.

Cuối năm 2019, hậu vệ cánh trái của tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan sống và thi đấu. Chàng trai gốc Thái Bình này đã gây sóng mạng, khi đăng bức ảnh mình đi xe đạp trên phố với dòng chú thích: Hậu ở bên Hà Lan! Lập tức, cư dân mạng liền lập ra một bảng kê, so sánh giữa hai chàng trai trẻ cùng với chiếc xe đạp - Ngạn và Hậu: một bên là thầy giáo, giỏi chơi ghi ta, sống... trong văn học, được... đi đóng phim, không phải... đá SEA Games, nhưng lại bị từ chối; còn một bên chỉ có được một thứ, nhưng là được tất cả - được Hà Lan chấp nhận!

Năm 2021, tại Euro 2020 (đá lại do dịch COVID-19), khi Hà Lan bị CH Séc loại ở vòng 1/8, lập tức xuất hiện bức ảnh Hà Lan (trong dáng hình của diễn viên Trúc Anh) - mặc áo dài màu cam, có logo đội tuyển Hà Lan trên ngực, mắt buồn nhìn xuống, kèm theo dòng chữ trích lời của Ngạn "xa bờ": "Mình lên tàu về thôi, Hà Lan ơi!". Và tấm poster quen thuộc với ảnh Hà Lan ở phía trên, được sử dụng lại để quảng bá cho "bộ phim mới" có tên "Mất hết"!

Mùa bóng nay, khi chuẩn bị bước vào trận sống mái (vòng 1/16, ngày 3-12) với Hà Lan, dòng tút trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã rầm rộ gây "ú òa" cho người hâm mộ xứ ta: "Gọi đội tuyển Hoa Kỳ là Ngạn vì sau cùng thì chúng tôi cũng bỏ Hà Lan lại phía sau để đi tiếp...".

Lập tức có ngay "đáp trả" trước khi bóng lăn: "Ủa a lô, Ngạn yêu Hà Lan cả một đời mà? Nên hãy để Hà Lan đi tiếp nhé"... Và sau khi Mỹ bại dưới... chân Hà Lan (1 - 3): "Đại sứ quán Mỹ nói Ngạn sẽ bỏ Hà Lan mà đi/ Nhưng đi đâu thì Đại sứ quán không nói (kèm bức ảnh chiếc máy bay rời Qatar)"...

Xem ra, các nhà ngoại giao thật là biết cách "đu trend", để kết nối với công chúng xứ mình!

Anh, Ý và Bồ

Hoạt cảnh sau đây là một "chuyện phim" trên TikTok:

Cảnh 1. Chiều tối, tại phòng riêng.

Chồng đặt vào tay vợ một bao thư dầy cộp.

Vợ vừa âu yếm vừa nũng nịu: Tháng nào mà cũng đều thế này, yêu lắm!

Nói xong, nàng kéo chồng xuống: Nằm xuống đây.

Chồng khẩn khoản: Anh xuống xem trận bóng đã...

Cảnh 2. Quá khuya, hai người nằm trên giường.

Vợ gọi: Anh! Chồng giật mình, ngơ ngác quay sang.

Vợ gợi ý: Ý anh thế nào? Chồng đáp: Ahh... Anh thua Ý...

Vợ gắt: Giời ơi! Ngồi dậy... Nàng kéo áo xuống sâu, cho lộ rõ ý định: Tôi hỏi là bây giờ ý anh thế nào?

Chồng buông xuôi: Ahh... Như thế nào cũng được...

Chỉ chờ có thế, nàng bèn vật chàng xuống giường.

Cảnh 3. Sau khi đã cùng nhau "thế nào cũng được"...

Vợ bực mình, hậm hực: Anh dạo này xuống sức quá. Chả bao giờ được như ý cả. Cứ như thế này á, thằng bồ nó ăn đứt!

Chồng bật dậy: Cái gì? Thằng bồ nào?

Vợ, sững người, rồi nhanh trí: À, ờ... Thì... Bồ Đào Nha.

Bình luận của người ngoài cuộc: Cảm ơn Bồ Đào Nha đã cứu vớt hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình