
Mẹ ruột dự sinh nhật lần thứ 56 của Hoài Linh.
Nếu không có buổi tiệc sinh nhật gia đình vừa qua, có lẽ nhiều người vẫn quen nhìn Hoài Linh qua hai hình ảnh quen thuộc, là một nghệ sĩ hài từng phủ sóng khắp sân khấu, và một người chọn lùi về ở ẩn suốt nhiều năm.
Song lần này, câu chuyện về Hoài Linh lại được kể từ một góc rất khác, qua lời của mẹ ruột. Chỉ là những câu nói đời thường nhưng đủ phác họa rõ con người thật của Hoài Linh - một người con cả sống cả đời trong chữ "lo" vì gia đình.
Mẹ ruột Hoài Linh: 'Trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ về gia đình'
Trong buổi tiệc sinh nhật tròn 56 tuổi của Hoài Linh, mẹ anh nhắc lại ngày sinh con cách đây hơn nửa thế kỷ. Hoài Linh là người con thứ tám, nhưng lại là con trai lớn trong gia đình. Từ rất sớm, anh đã mặc nhiên gánh vai trò trụ cột mà không ai giao, cũng chẳng cần ai nhắc.
Theo lời mẹ, Hoài Linh luôn là người lo nhiều nhất trong nhà. Lo cho cha mẹ, cho các em, cho ông bà tổ tiên hai bên nội ngoại. Những việc mà nhiều người thường ngại nhắc tới như cúng bái, mồ mả, gia tiên… lại là điều Hoài Linh luôn đau đáu.
"Trong đầu óc Hoài Linh lúc nào cũng lo lắng, nghĩ về gia đình", mẹ anh nói. Theo bà, con trai lo đến mức việc gì cũng hỏi mẹ trước. Và gần như lần nào bà cũng đồng ý, bởi với gia đình, giữ được gốc rễ thì mọi thứ khác mới an yên.
Qua chia sẻ của mẹ ruột, Hoài Linh hiện ra không phải là một ngôi sao, mà là hình ảnh rất quen của nhiều gia đình Việt - người con trưởng lặng lẽ gánh phần nặng nhất.
Video mẹ ruột nói về Hoài Linh.
'Tôi đâu dám nhìn Hoài Linh'
Không khí buổi tiệc bỗng nhẹ đi khi mẹ Hoài Linh kể thêm một câu khiến nhiều người bật cười rồi… chùng lại: "Tôi đâu dám nhìn Hoài Linh, cứ nhìn là nó bắt tôi đi nằm, đi ngủ.... vì sợ tôi mệt".
Một câu nói tưởng vui, nhưng lại rất đúng chất Hoài Linh. Sự lo lắng của anh không ồn ào, mà bằng những hành động nhỏ, thậm chí khiến người khác… ngại.
Hoài Linh đứng cạnh mẹ, gần như không nói gì. Ngoài sân khấu, anh vốn trầm lặng. Trong những khoảnh khắc như thế này, sự im lặng ấy lại nói thay nhiều điều.

Gia đình sum vầy trong sinh nhật của Hoài Linh.
Sinh nhật tuổi 56 của Hoài Linh diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có người thân và anh em ruột. Anh xuất hiện giản dị, sức khỏe ổn định, thần sắc tốt.
Năm nay, Hoài Linh trở lại màn ảnh với Làm giàu với ma 2, bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng. Anh chia sẻ sức khỏe nhìn chung ổn, dù vẫn phải duy trì thuốc điều trị ung thư tuyến giáp mỗi ngày.
Điều đọng lại sau sinh nhật tuổi 56 của Hoài Linh là những lời rất thật từ mẹ ruột của danh hài. Qua đó để thấy rằng phía sau một nghệ sĩ từng khiến hàng triệu người cười, là một người con đã quen sống trong chữ "lo" vì gia đình, và chọn im lặng, hành động nhiều như một cách yêu thương.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận