Theo số liệu cập nhật mới đây, bộ phim The Super Mario Galaxy Movie của Illumination và Nintendo thu về 190,8 triệu USD tại thị trường Mỹ chỉ trong 5 ngày mở màn. Trong đó, riêng 3 ngày cuối tuần đạt 130,9 triệu USD.
Trên toàn cầu, doanh thu đã chạm mốc 372,5 triệu USD, chính thức trở thành phim có màn ra mắt lớn nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Dù vẫn đứng sau phần trước là The Super Mario Bros. Movie (387,8 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu), phần hậu truyện này vẫn được đánh giá là vượt kỳ vọng. Riêng ngày Chủ nhật vừa qua mang về 32,7 triệu USD, giảm 37% so với ngày thứ Bảy (51 triệu USD), một mức giảm được xem là khá "dễ chịu" đối với một bộ phim bom tấn.

Phần mới nhất về Mario phá đảo phòng vé toàn cầu
Khi Mario không cần "nấm" vẫn phá kỷ lục
Trước đó, giới chuyên môn dự đoán phim sẽ đạt khoảng 180 triệu USD tại Bắc Mỹ và 175 triệu USD quốc tế. Tuy nhiên, ngay từ ngày mở màn thứ Tư (34 triệu USD nội địa), "Mario phiên bản vũ trụ" đã cho thấy dấu hiệu vượt chuẩn.
Tính đến nay, phim đã thu về 182,4 triệu USD từ 80 thị trường quốc tế, với hơn 23.500 địa điểm chiếu và 54.000 màn hình. Đáng chú ý, phim vẫn chưa ra mắt tại Nhật Bản - "quê nhà" của Mario, dự kiến công chiếu vào ngày 24-4, đúng dịp Tuần lễ Vàng. Thế nên, phần mới nhất của Mario hứa hẹn còn tiếp tục đẩy doanh thu lên cao.
Hàng loạt cột mốc ấn tượng đã nhanh chóng được thiết lập: "Phim có màn ra mắt toàn cầu lớn nhất năm 2026", đồng thời cũng là "Phim mở màn nội địa và quốc tế lớn nhất năm". Đây cũng là thương hiệu hoạt hình hiếm hoi có hai phần phim cùng đạt hơn 350 triệu USD toàn cầu ngay tuần đầu.
Xét trong lịch sử, The Super Mario Galaxy Movie hiện đứng thứ 5 về doanh thu mở màn toàn cầu trong các phim hoạt hình, chỉ xếp sau những cái tên như Zootopia 2 hay Moana 2.
Trong phần phim lần này, Mario (Chris Pratt) tiếp tục đồng hành cùng Luigi (Charlie Day), Công chúa Peach (Anya Taylor-Joy) và Toad (Keegan-Michael Key), nhưng quy mô đã được "nâng cấp vũ trụ".
Cả nhóm bước vào chuyến phiêu lưu ngoài không gian để ngăn chặn Bowser Jr. (Benny Safdie) - con trai của trùm phản diện Bowser (Jack Black). Trên hành trình, họ có thêm sự trợ giúp của Yoshi - chú khủng long xanh quen thuộc, cùng Công chúa Rosalina và những sinh vật Lumas đáng yêu.
Bộ phim tiếp tục được dẫn dắt bởi ê kíp đứng sau thành công của phần đầu, bao gồm hai đạo diễn Aaron Horvath và Michael Jelenic, biên kịch Matthew Fogel và nhà soạn nhạc Brian Tyler.
Từ một tựa game pixel đơn giản, Mario giờ đây không chỉ chạy nhảy qua các màn chơi mà còn… bay thẳng ra ngoài vũ trụ và "đánh boss" ngay tại phòng vé. Nếu đà này tiếp tục, rất có thể anh thợ sửa ống nước sẽ còn lập thêm nhiều "kỷ lục cấp sao" nữa trong thời gian tới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận