
Alexander Zverev ngơ ngác khi khán giả reo hò trước khi ăn mừng chức vô địch US Open 2026 - Ảnh: AP
Có lẽ trong lịch sử những màn ăn mừng danh hiệu Grand Slam, hiếm có cảnh tượng nào lạ đời như ở US Open 2026. Alexander Zverev vừa thắng điểm cuối cùng trước Ben Shelton ở trận chung kết, nhưng thay vì giơ tay ăn mừng, quỳ xuống sân hay nằm dài ra vì sung sướng, tay vợt người Đức lại làm một việc rất bình thường: nhặt bóng và chuẩn bị đánh tiếp.
Zverev đã đánh bại Shelton 3-1 trong trận chung kết để lần đầu đăng quang US Open, đồng thời giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau chức vô địch Roland Garros đầu năm nay. Nhưng nhà vô địch lại không biết mình đã trở thành nhà vô địch!
Sau khi giành bàn thứ tám để khép lại trận đấu với tỉ số 6-2 ở ván thứ 4, Zverev vẫn nghĩ trận chung kết chưa kết thúc. Anh bình thản đưa những quả bóng sang phần sân đối diện và chuẩn bị đứng vào vị trí để… trả giao bóng cho Shelton.
Chỉ đến khi nghe tiếng reo hò dữ dội từ khán đài và nhìn thấy Shelton tiến lên lưới, Zverev mới nhận ra có điều gì đó không bình thường. Hóa ra đối thủ đang tiến đến để bắt tay chúc mừng, còn khán giả đang ăn mừng chức vô địch của anh.
Sau trận, Zverev giải thích sự nhầm lẫn khó tin này bằng một câu nói khiến người nghe càng bật cười: "Tôi thực sự nghĩ rằng tỉ số là 5-1. Có lẽ điều đó lại giúp tôi, bởi nếu biết mình sắp thắng, tôi có lẽ đã mắc ba lỗi giao bóng kép thay vì chỉ một".
Sự nhầm lẫn này cũng lý giải vì sao màn ăn mừng của nhà vô địch diễn ra chậm hơn bình thường. Khi Shelton đã tiến đến lưới, Zverev mới hiểu rằng trận đấu thực sự đã kết thúc. Từ trạng thái chuẩn bị trả giao bóng, anh chuyển sang ăn mừng chức vô địch US Open đầu tiên trong sự nghiệp.
Với chiến thắng này, Zverev không chỉ giải tỏa ký ức thất bại ở chung kết US Open 2020 mà còn hoàn tất cú đúp Grand Slam trong năm 2026 sau chức vô địch Roland Garros.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận