
Các thành viên Ipswich Town phải ra xe buýt họp chiến thuật ở Carabao Cup - Ảnh: Shutterstock Editorial
Ở vòng 1 Carabao Cup, Ipswich Town làm khách trên sân Hayes Lane của Bromley, đội bóng đang chơi ở League Two.
Mùa trước, thầy trò HLV Kieran McKenna đã chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, ra sân ở những "thánh địa" như Old Trafford hay Emirates trước hàng chục nghìn khán giả. Lần này, tưởng chừng nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng hơn khi họ chỉ phải chơi trên sân vận động sức chứa 1.300 chỗ ngồi. Thế nhưng, Ipswich Town sớm rơi vào thế khó khi bị trung vệ Deji Elerewe của Bromley chọc thủng lưới ngay trong hiệp một.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, tình hình còn tồi tệ hơn khi Ipswich Town nhận tin không thể vào phòng thay đồ do đường ống nước gặp sự cố. Toàn đội phải tập trung bàn chiến thuật ngay trên xe buýt. Dàn cầu thủ, trong đó có những tên tuổi như Ashley Young hay Ben Johnson, phải chen chúc tìm chỗ ngồi và sử dụng nhà vệ sinh trên xe.
Dù đối mặt với không ít khó khăn, đội bóng của HLV Kieran McKenna vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chỉ vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu, hậu vệ Ben Johnson ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ipswich Town. Thế trận sau đó trở nên giằng co khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi thêm bàn.
Hòa nhau 1-1 sau 90 phút, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Bromley vượt qua Ipswich Town với tỉ số 5-4, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo Carabao Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận