
Emma Raducanu bị tiếng khóc của một em bé trên khán đài làm mất tập trung.
Tay vợt người Anh Emma Raducanu đã trải qua một trận đấu kịch tính tại Cincinnati Open 2025, trước khi để thua sát nút tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka với tỉ số 1-2 (6-7, 6-4, 6-7).
Điểm nóng của trận đấu đến ở ván 3 quyết định, khi Raducanu cầm giao bóng ở thời điểm quan trọng thì bị tiếng khóc của một em bé trên khán đài làm mất tập trung. Cô dừng lại và nói với trọng tài: "Chuyện này đã diễn ra khoảng 10 phút rồi".
Trọng tài đáp: "Đó là một đứa trẻ. Cô có muốn tôi đuổi đứa trẻ ra khỏi sân không?". Raducanu nhún vai, một số khán giả hét lên "có" thay cho cô, và tay vợt 21 tuổi cũng ra dấu đồng ý. Tuy nhiên trọng tài cho biết: "Tôi có thể gọi hỗ trợ, nhưng chúng ta cần tiếp tục trận đấu trước đã".
Dưới cái nắng trưa oi bức 31 độ C, Raducanu chỉ có một gương mặt quen thuộc trong khu vực HLV - tân HLV Francisco Roig. Vị HLV người Tây Ban Nha liên tục đưa ra cả lời động viên lẫn chỉ dẫn chiến thuật chi tiết: "Cô phải dũng cảm và bình tĩnh. Tự tin lên".
Dù để thua ván đầu trong loạt tie-break với đối thủ số 1 thế giới, Raducanu gượng dậy mạnh mẽ trong ván hai. Cô đã giành phần thắng 6-4 để cân bằng tỉ số 1-1.
Ván thứ 3 diễn ra căng thẳng khi cả hai liên tục cứu break-point. Bàn thứ 8 kéo dài tới 22 phút với 13 lần deuce, Raducanu bảo vệ thành công bàn cầm giao bóng trong tiếng reo hò của khán giả. Tuy nhiên bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới giúp Sabalenka giữ vững thế trận và một lần nữa chiến thắng ở loạt tie-break cân não.
Dù thất bại, màn trình diễn này cho thấy Raducanu đang tiến bộ dưới sự dẫn dắt của tân HLV Francisco Roig.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận