Trạm hoạt hình

Loạt bảo bối của Doraemon thành hiện thực ở thế kỷ 21 (P1)

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 07:32 | 19/07/2024

Những bảo bối của Doraemon từng là chuyện viễn tưởng ở thế kỷ 20 nay thành 'hàng thật' khiến nhiều người phải thán phục với trí tưởng tượng siêu phàm của tác giả Fujiko F. Fujio.

Cậu bạn thân của biết bao trẻ em thế hệ 8X, 9X - chú mèo máy Doraemon từng giới thiệu cho Nobita hàng loạt bảo bối vô cùng hữu dụng trong chiếc túi thần kỳ. Trong số đó, có những bảo bối không chỉ nằm trong ký ức mà còn trở thành "phiên bản thật" ở thời điểm hiện tại.

Doraemon sở hữu bảo bối

Doraemon sở hữu bảo bối "xe tự lái" thần kỳ khiến Nobita há hốc mồm.

Xe tự lái của Doraemon

Ở thế kỷ 20, khi những cô/cậu bé như Nobita, Suneo hay Shizuka là những học sinh lớp 3E thì việc được ngồi trên một chiếc xe ô tô vẫn còn là điều hiếm hoi huống hồ gì được tận mắt chứng kiến chiếc xe ô tô có khả năng tự lái lại càng như câu chuyện thần tiên, nhiệm màu.

Tuy nhiên, xe tự lái đã thực sự "ra đời" hàng chục năm sau đó. Chiếc đầu tiên xuất hiện vào năm 2014, bởi một công ty nhỏ ở Pháp - Induct.

Đến nay, sau một thập kỷ, khái niệm xe tự lái đã không còn xa lạ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù chưa thể đảm bảo hoạt động trơn tru 100% như bảo bối của chú mèo máy đến từ thế kỷ 22, song xe tự lái ở thời điểm này ngày càng được phát triển hoàn thiện hơn.

Tesla đang nổi lên nhờ công nghệ tự lái đang ngày càng hoàn thiện.

Tesla đang nổi lên nhờ công nghệ tự lái đang ngày càng hoàn thiện.

Ứng dụng chỉ đường theo yêu cầu

Ở thế kỷ 21, ai ai cũng đã quen với việc sử dụng Google Maps hay các ứng dụng chỉ đường tương tự để tìm được đường đi, vị trí cần đến. Tuy nhiên ở thời điểm họa sĩ Fujio F. Fujio sáng tạo ra Doraemon, người dân vẫn phải cần đến những tấm bản đồ hoặc hỏi đường.

Trong một tập Doraemon, chú mèo máy đã lấy ra một bảo bối chỉ đường, cho phép người dùng định vị vị trí hoặc điểm đến rất nhanh chóng, tiện lợi thông qua một màn hình đối chiếu.

Công nghệ ở thế kỷ 21 đã

Công nghệ ở thế kỷ 21 đã "thay thế" bảo bối chỉ có trong truyện tranh Doraemon.

Chụp ảnh lấy liền

Ở thế kỷ trước, khi muốn lưu giữ một hình ảnh, người ta sử dụng máy ảnh hoặc vẽ. Thế nên, khi Doraemon giới thiệu một con dao rạch có thể cắt lấy khung cảnh trước mặt thành... ảnh, đã làm cả thế giới ước ao bảo bối này trở thành sự thật.

Tất nhiên, điều mong mỏi ấy chẳng phải viển vông, bởi ở thế kỷ 21, chiếc máy ảnh Polaroid đã có thể làm được điều tương tự: chụp ảnh lấy liền. Hoặc một phát minh khác là máy in ảnh trực tiếp có thể giúp người dùng có được ảnh "ngay và luôn" sau khi xuất file ảnh từ điện thoại thông minh hay máy vi tính.

Bảo bối

Bảo bối "con dao cắt ảnh" trong tâm trí những đứa trẻ 8X, 9X ngày đó...

...đã thành chiếc máy ảnh Paraloid cực kỳ thu hút, tiện lợi.

...đã thành chiếc máy ảnh Paraloid cực kỳ thu hút, tiện lợi.

Máy in 3D

Món bảo bối thú vị của Doraemon từng giúp Nobita có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời mình khi có thể xây dựng nhiều thứ từ các hình vẽ 2D.

Hiện nay, máy in 3D ở đời thực trông phức tạp hơn cỗ máy của Doraemon rất nhiều, bởi việc cung cấp số liệu, thông tin thay vì chỉ là hình ảnh. Sản phẩm này được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ xây dựng, y tế, sản xuất... và đem lại hiệu quả cao.

Máy in 3D của Doraemon đơn giản...

Máy in 3D của Doraemon đơn giản...

...nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều.

...nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều.

(còn tiếp)

Băng tai của ông Donald Trump thành Băng tai của ông Donald Trump thành 'trend thời trang' Elon Musk muốn mặc giáp như Iron Man vì từng bị ám sátElon Musk muốn mặc giáp như Iron Man vì từng bị ám sát Ảnh vui 18-7: Thực khách bị mẹ la nên đánh giá 2 saoẢnh vui 18-7: Thực khách bị mẹ la nên đánh giá 2 sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Trạm Hoạt Hình