
Marcus Rashford thi đấu trận đầu tiên cho Barca - Ảnh: X/@FCBarcelona
Marcus Rashford chính thức khoác áo Barca sau thời gian dài úp mở, khép lại chương cũ tại Man Utd bằng một chương mới đầy hứa hẹn tại sân Camp Nou.
Tiền đạo người Anh được ra mắt giữa tuần trước với chiếc áo số 14 - số áo gắn liền với huyền thoại Thierry Henry. Rashford không giấu được niềm hạnh phúc khi phát biểu trước báo giới: "Được chơi cho CLB này là một khoảnh khắc đặc biệt với tôi. Tôi cảm thấy như đang trở về nhà. Đây là quyết định đúng đắn, tôi rất háo hức được bắt đầu và thi đấu trước người hâm mộ".
Ngày 27-7, cựu cầu thủ Man Utd đã có trận đầu tiên cho đội bóng mới, khi được tung vào sân ở hiệp hai trận Barca thắng Vissel Kobe 3-1. Rashford được ghi nhận thi đấu năng nổ, tích cực tham gia và dẫn dắt những pha tấn công quan trọng (Lamine Yamal đã rời sân sau hiệp 1 nổi bật).
Anh dám thực hiện các quả phạt góc, sút trúng đích, thể hiện tốc độ, khả năng tìm khoảng trống, phối hợp tốt với đồng đội mới dù chỉ mới có 3 buổi tập chung. Tuy nhiên anh chỉ thi đấu hơn 33 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho tài năng 17 tuổi Pedro Fernández Sarmiento.
Rashford 'kết thân' với Yamal trước khi sang Barca
Đáng chú ý, theo tiết lộ từ The Athletic, Rashford đã liên hệ và nhắn tin với Lamine Yamal cũng như một số cầu thủ Barca từ nhiều tháng trước, thể hiện mong muốn gia nhập đội bóng xứ Catalan.
Dù từng suýt đạt thỏa thuận chuyển nhượng từ tháng 1, thương vụ khi đó bị đình lại vì quỹ lương của Barca. Sau thời gian tạm khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, Rashford cuối cùng cũng toại nguyện khi gia nhập Barca theo hợp đồng mượn một mùa, kèm tùy chọn mua đứt trị giá 30 triệu bảng.
Nguồn tin từ nội bộ phòng thay đồ Barca cho biết các cầu thủ đã chào đón Rashford nồng nhiệt. Một cầu thủ chia sẻ: "Cậu ấy có kỹ năng đỉnh cao, thực sự đẳng cấp. Nhưng ở đây, bạn phải chịu khó chạy. Nếu là tiền đạo mà không chịu di chuyển hay pressing, bạn sẽ không tồn tại".
Rashford sẽ đón nhận thử thách không nhỏ trong thời gian tới khi phải cạnh tranh vị trí khốc liệt ở hàng tiền vệ hùng mạnh của Barca, nhất là Raphinha và Lamine Yamal - người vừa có mùa giải bùng nổ với 9 bàn và 15 kiến tạo ở La Liga.
Khi được hỏi về Man Utd, Rashford từ chối công kích CLB cũ sau những mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim: "Tôi chẳng có điều gì tiêu cực để nói về Man Utd. CLB đó là một phần quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Đây là bước đi tiếp theo, chương mới của tôi. Tôi tập trung hoàn toàn vào Barca, muốn cải thiện bản thân và cùng đội bóng giành danh hiệu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận