
Gái nhảy - bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lê Hoàng
Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) mới đây, đạo diễn Lê Hoàng bất ngờ giội gáo nước lạnh vào chính tác phẩm để đời của mình. Sự thật trần trụi này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu điện ảnh.
Lê Hoàng: "Nếu các bạn xem Gái nhảy trên YouTube, sẽ xem không nổi"
Phim Gái nhảy ra mắt năm 2003, từng là một hiện tượng vô tiền khoáng hậu của phòng vé Việt với doanh thu kỷ lục hơn 12 tỉ đồng thời bấy giờ, đồng thời ẵm giải Cánh Diều Bạc danh giá.
Thời điểm đó, tác phẩm mở đường cho dòng phim thương mại nước nhà nhờ sự táo bạo khi dám phản ánh trực diện những góc khuất, tệ nạn trong đời sống hiện đại. Thế nhưng khi được chọn trình chiếu trong chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới sau hơn hai thập kỷ để tôn vinh, chính người tạo ra nó lại thấy ê chề.
Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn thừa nhận ông vô cùng xấu hổ khi ngồi xem lại tác phẩm của mình trước công chúng. Lý do không nằm ở nội dung tư tưởng, mà ở phần kỹ thuật "quá tệ".
Âm thanh, ánh sáng và chất lượng phim nhựa thời kỳ đó lạc hậu đến mức vị đạo diễn cá tính phải thốt lên đầy cay đắng: "Nếu các bạn xem Gái nhảy trên YouTube, sẽ xem không nổi".
Đó là cái đau đớn của một người làm nghề khi sự yếu kém của công nghệ cũ đã làm giảm đi tính trọn vẹn của tác phẩm.
Video trích đoạn phim Gái nhảy.
Dù vậy, đạo diễn Lê Hoàng vẫn kiên quyết bảo vệ giá trị nội dung cốt lõi của bộ phim. Hơn 20 năm trước, khi HIV/AIDS là nỗi khiếp sợ gắn liền với cái chết, thông điệp xã hội mang tính thời sự ấy đã được truyền tải vô cùng gai góc.
Tiếng kêu cứu xé lòng "hãy cứu lấy tôi, tôi không muốn chết" của nhân vật ở cuối phim vẫn giữ nguyên tính chân thực, khiến người xem day dứt cho đến tận ngày nay.
Nỗi niềm của người nghệ sĩ khó chấp nhận mình lỗi thời
Sau ánh hào quang rực rỡ của phim Gái nhảy, chặng đường nghệ thuật tiếp theo của đạo diễn Lê Hoàng không còn thuận buồm xuôi gió.
Các dự án sau này của ông liên tục nhận về những ý kiến trái chiều, thậm chí thất bại về mặt thương mại. Đối mặt với thực tế phũ phàng này, vị đạo diễn gạo cội không hề né tránh hay tìm cách ngụy biện để giữ thể diện.
Lê Hoàng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những người làm nghệ thuật qua hình ảnh các nhân vật trong bộ phim kinh điển Sunset Boulevard (Đại lộ hoàng hôn) của Mỹ. Đó là bi kịch của những ngôi sao hết thời nhưng luôn cho rằng mình còn thời.

Sau Gái nhảy, các tác phẩm điện ảnh khác của Lê Hoàng chưa tạo được tiếng vang.
Ông tự nhận bản thân và các đồng nghiệp vừa thương, vừa tội, lại vừa có nét đáng ghét khi rất khó để chấp nhận bản thân đã bị thời gian bỏ lại phía sau. Với người nghệ sĩ, một khi đã "dính" vào nghệ thuật thì phải theo đến cùng, dù có bị coi là lỗi thời.
Dù vẫn còn nhiều hoài bão và các dự án dang dở, thậm chí có phim chỉ còn một tuần là bấm máy, Lê Hoàng vẫn quyết định dừng lại. Ở giai đoạn này, khi sức lực và thời gian không còn nhiều, ông không còn mặn mà với những kịch bản chỉ thuần tính thương mại hay câu khách rẻ tiền.
Một bộ phim nếu không chạm được vào nỗi đau, không có tính xã hội để khán giả nhìn thấy chính mình trong đó, thì với Lê Hoàng, việc làm ra nó đã không còn giá trị. Vị đạo diễn chấp nhận lùi lại phía sau hơn là cố đấm ăn xôi với những sản phẩm vô thưởng vô phạt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận