Từng là dân văn phòng chính hiệu, cắm mặt vào Excel, nhai deadline như nhai kẹo, vậy mà một ngày đẹp trời, Lâm Nguyễn đứng dậy... xin nghỉ việc để đi làm diễn viên. Người ta gọi đó là bước ngoặt cuộc đời, còn anh thì gọi là quẹo trái không xi-nhan vào showbiz!

Lâm Nguyễn (giữa) trong vở Đại náo thành Bom Bay của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ
Lâm Nguyễn gác việc văn phòng, miệt mài chinh phục diễn xuất
Sau 10 năm làm quảng cáo với đủ thể loại khẩu hiệu "uống là chất", "mặc là ngầu", Lâm Nguyễn chuyển mình từ bàn phím sang ánh đèn sân khấu – nơi mà nếu không ngã sấp mặt thì cũng... bị đạo diễn mắng không kịp vuốt mặt.
Tưởng đâu sẽ "ngủm" từ vòng gửi xe, ai dè anh lại ẵm luôn danh hiệu Quán quân chương trình Đánh thức đam mê 2023. Nhiều người tưởng anh sẽ “ngủ tiếp” sau khi đánh thức đam mê, nhưng không – anh Lâm chọn tỉnh táo tới bến.
Sau khi lên ngôi Quán quân, Lâm Nguyễn xách ba lô về sân khấu Thế Giới Trẻ – nơi các "mầm non giải trí" được “hành” từ A đến Á mà vẫn tươi cười như chưa từng bị tổn thương để dần tỏa sáng.
Tại đây, anh hóa thân từ thần rắn Nana tới Lolita Thanh Thản, rồi còn làm tiktoker trong Căn nhà ma quái – nơi anh vừa múa vừa rượt ma.
Đỉnh cao là vai Tiểu Vy – cô gái chuyển giới hát lô tô. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu! Từ dân văn phòng thành "chị Vy", lại còn hát lô tô, lắc hông trên sân khấu cùng Hữu Đằng và Dương Thanh Vàng – quả là sự nghiệp uốn lượn không kém đường cong Excel!
Cải lương cũng chơi tới và sắp tới là... ma phim kinh dị!

Lâm Nguyễn trong vở cải lương Nước mắt thâm tình
Không chịu yên phận với sân khấu hài, "anh Lâm" còn liều mình thử sức với cải lương. Trong vở Nước mắt thâm tình, Lâm Nguyễn vào vai Sáu Xi Lanh – một cái tên nghe như... đồ nghề gara nhưng lại rất cảm động.
Dưới sự chỉ đạo của nghệ sĩ Minh Trường, Lâm Nguyễn được dạy dỗ tới nơi tới chốn, khóc cũng tới nóc, và cảm xúc thì xé lòng hơn cả hóa đơn tiền điện mùa nắng.
Không chỉ dừng ở kịch nói và cải lương, Lâm Nguyễn còn lấn sân làm MC, host, livestreamer – nói chung là ai gọi gì cũng “dạ”, miễn có... spotlight. Anh từng tự nhận mình không có ngoại hình "soái ca", nhưng bù lại có thừa độ "lí lắc", duyên dáng và không bị khán giả ném cà chua (đó là thành công lớn lắm rồi!).

Lâm Nguyễn làm MC cho chương trình Lớp học đáp vui.
Và bất ngờ chưa hết, năm 2025, Lâm Nguyễn sẽ chính thức... dọa ma khán giả khi góp mặt trong một bộ phim kinh dị! “Lúc nhận tin được chọn vai, tôi sốc quá, mắt chữ O mồm chữ A luôn” – anh chia sẻ.
Mặc dù chỉ là vai nhỏ, nhưng Lâm Nguyễn không xem nhẹ. “Tôi chọn hết!”, Lâm Nguyễn tuyên bố, như cách người ta đi ăn buffet và không bỏ sót món nào. Đúng là nghệ sĩ có tâm, không chê vai cameo, chỉ sợ không đủ thời gian để… hóa thân!
Trong thời đại ai cũng muốn nổi nhanh như mì gói, Lâm Nguyễn chọn cách nổi như cơm niêu – lâu nhưng chắc. Từ ánh đèn sân khấu đến màn ảnh rộng, từ cô gái lô tô đến... ma, anh không ngừng biến hóa, học hỏi và kiên trì. Có thể không “hot” như trend TikTok, nhưng chắc chắn là một nghệ sĩ đáng yêu và đáng xem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận