Kết thúc mở của Vô ưu độ gây tranh cãi dữ dội. Bán Hạ (Tống Tổ Nhi) khôi phục trí nhớ, mong đoàn tụ với Tuyên Dạ (Nhậm Gia Luân), nhưng anh chọn chia tay để bảo vệ Vô Ưu Cảnh, ở lại một mình.
Còn Bán Hạ trở về nhân gian sống cuộc đời bình thường và chờ đợi thêm 12 năm cánh cửa Vô Ưu mở lại để gặp được người thương.

Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi khóc đỏ mắt khi chia ly trong Vô ưu độ
Vô ưu độ hay Khi cuộc đời cho bạn quả ớt?
Nhiều khán giả thất vọng, cho rằng phim tiên hiệp nên bỏ mô típ giằng xé giữa tình yêu và chúng sinh. Trên các diễn đàn phim Hoa ngữ của fan Việt, netizen hài hước chế tên phim Vô ưu độ thành Khi cuộc đời cho bạn quả ớt bởi kết phim khiến ai cũng phải "cay xè" mắt vì quá tiếc nuối.
"Tên phim là Vô ưu, là không âu lo phiền muộn mà kết thúc sao vậy?"; "Biên kịch ác với đôi chính quá, không nỡ thêm cho câu thoại: 'Ta sẽ đợi...'"; "Phát cáu khi cày phim đến cuối"; "Biết kết thúc vậy khỏi xem phim"... kèm những icon quả ớt đỏ là những lời nhận xét của netizen dành cho phim của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi.

Tạo hình đẹp như tiên tử của Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân được yêu mến
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kết thúc hợp lý dựa trên tình tiết trước đó, dù phim quay cách đây 3 năm, khó phù hợp thị hiếu hiện tại. Biên kịch Triệu Na, người viết Vô ưu độ và Niệm vô song (cũng kết buồn), khiến khán giả lo lắng về dự án Lâm Giang Tiên.
Vô ưu độ kể về hành trình trừ yêu của pháp sư Tuyên Dạ và cô gái có đôi mắt âm dương Bán Hạ. Ban đầu, phim không được chú ý do lùm xùm của nữ chính, nhưng dần thu hút nhờ hiệu quả phát sóng.
Phim đạt 67 quảng cáo trong 32/36 tập, tổng thời lượng 489 giây, trung bình 13,58 giây/tập. Điểm nhiệt độ trên Iqiyi đạt 9.701, với hy vọng cán mốc 10.000. Tối 25-4, tập cuối được chiếu sớm cho tài khoản trả phí, đánh dấu thành công thương mại.
Dù thành tích ấn tượng, cái kết của Vô ưu độ vẫn là tâm điểm tranh luận, phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả về thể loại tiên hiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận