Lẩu Thập Cẩm

Lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 15:47 | 05/01/2026

Lo lắng kẹt xe, tắc đường mỗi dịp lễ Tết, một gia đình ở Trung Quốc lại chọn cách về quê ăn Tết khiến dân mạng chỉ biết… ngưỡng mộ: tự lái trực thăng.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông ở thành phố Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam) điều khiển trực thăng đưa vợ và hai con trai về quê ăn Tết dương lịch. Tiêu đề video ngắn gọn nhưng đủ gây chú ý: "Lái máy bay về nhà ông nội đón năm mới".

Về quê ăn Tết bằng trực thăng: còn gì bằng?!

Trong đoạn clip, hai cậu bé con tỏ ra vô cùng hào hứng, thậm chí còn chơi oẳn tù tì để tranh suất ngồi ghế trước. Khi trực thăng cất cánh, khung cảnh làng quê Vĩnh Châu hiện ra từ trên cao xanh mướt, yên bình, hoàn toàn trái ngược với cảnh chen chúc thường thấy dưới mặt đất mỗi dịp lễ.

ăn Tết - Ảnh 1.

Cả gia đình anh Trần Tuấn đều quen với việc về quê bằng trực thăng.

Chưa kịp xem hết phong cảnh, chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp gần nhà. Chuyến về quê kéo dài chưa đầy 15 phút, nhanh đến mức nhiều cư dân mạng đùa rằng "đi kiểu này thì khái niệm tắc đường chắc chỉ còn trong sách giáo khoa".

Theo trang QQ, chiều 1-1-2026, phóng viên đã liên hệ với người lái trực thăng - anh Trần Tuấn, để tìm hiểu thêm. Anh cho biết mình từng là phi công quân đội. Năm 2023, anh bỏ ra hơn 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,8 tỉ đồng) để mua một chiếc trực thăng Robinson R44.

Hiện anh Trần Tuấn kinh doanh tại nội thành Vĩnh Châu và sinh sống cùng gia đình nhỏ. Quê anh ở trấn Lộc Mã Kiều, huyện Đông An, cách nơi ở khoảng 80km. Nếu di chuyển bằng ô tô, quãng đường này mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, thời gian rút gọn còn khoảng 15 phút, đúng nghĩa "về quê trong nháy mắt" nếu sử dụng trực thăng.

Anh Trần chia sẻ, cha anh hiện sống ở quê. Mỗi khi nhớ nhà hoặc muốn các con về thăm ông bà, anh thường tự lái trực thăng đưa cả gia đình về. Chiều 31-12-2025, anh tiếp tục thực hiện chuyến bay quen thuộc để cả nhà sum họp, đón Tết dương lịch cùng người thân.

"Chúng tôi bay về thường xuyên nên bà con trong làng quen rồi, không còn thấy lạ nữa. Nhiều người còn từng được ngồi trực thăng của tôi. Với tôi, đây chỉ là một phương tiện đi lại bình thường", anh Trần nói, rất nhẹ nhàng, dù với nhiều người, đó là phương tiện chỉ thấy trong phim.

Đoạn video gây bão trên mạng Douyin ghi lại cảnh gia đình anh Trần Tuấn về quê ăn Tết bằng trực thăng.

Trước trường hợp của anh Trần, dư luận Trung Quốc từng chú ý đến ông Vương, một giảng viên dạy lái máy bay tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy). Mỗi dịp lễ Tết, ông thường lái máy bay đưa con gái về quê ở Bạc Châu. Quãng đường khoảng 300km chỉ mất hơn 1 giờ 20 phút, chi phí nhiên liệu khoảng 200 nhân dân tệ, tương đương hơn 750.000 đồng.

Có thể với họ, trực thăng hay máy bay chỉ đơn giản là "phương tiện cá nhân". Nhưng với cộng đồng mạng, những chuyến về quê kiểu này vẫn đủ khiến người xem vừa trầm trồ, vừa tự nhủ "miễn sao không phải lo kẹt xe là đã thấy… Tết về sớm hơn một nửa".

Lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết - Ảnh 2.Căn biệt thự tiền tỉ biến thành chuồng gà Lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết - Ảnh 3.Cái kết của cô gái cho chó ăn trên đĩa ngay tại quán lẩu Lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết - Ảnh 4.Cô gái trúng độc đắc từ chối nhận ngay 1 triệu USD tiền thưởng, vì sao?
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm