Ở thị trấn Noida (Ấn Độ), chị Nisha, 30 tuổi, từng rất hào hứng với cuộc sống "idol mạng" khi đều đặn đăng ít nhất hai video dạng Reels mỗi ngày trên Instagram.
Tuy nhiên, kể từ khi khối lượng việc nhà tăng lên, thời gian dành cho mạng xã hội ngày càng ít, kéo theo lượng người theo dõi cũng dần… rơi rụng. Trung bình mỗi ngày, Nisha mất hai follower. Với người làm nội dung, đó không chỉ là con số, mà là tâm huyết.

Đam mê làm idol mạng khiến cặp đôi suýt nữa "tan đàn xẻ nghé".
Mê làm idol mạng khiến hôn nhân suýt đổ vỡ
Theo chị Nisha, nguyên nhân khiến lịch quay của Nisha bị gián đoạn là do anh chồng Vijendra suốt ngày đòi hỏi vợ phải làm việc nhà. Anh chồng cho rằng chị Nisha nên sống thực tế hơn, bớt lướt điện thoại để làm việc nhà.
Sự khác biệt trong quan điểm sống nhanh chóng dẫn đến mâu thuẫn. Cảm thấy bị giới hạn đam mê, Nisha quyết định rời khỏi nhà, trở về sống với cha mẹ và gửi đơn khiếu nại đến cảnh sát chuyên trách các vấn đề gia đình tại quận Hapur.
Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở trên phim! Vợ kiện chồng vì không được sản xuất... nội dung mạng xã hội.
Không chịu lép vế, anh Vijendra cũng gửi đơn phản hồi. Anh cho rằng vợ quá mải mê quay video, bỏ bê việc nhà, khiến không khí gia đình căng thẳng. "Về đến nhà mà thấy vợ đang chọn filter thì tôi biết là chưa có cơm ăn", người chồng chia sẻ.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng chức năng tổ chức buổi hòa giải và tư vấn hôn nhân cho cả hai. Tại đây, vợ chồng Nisha được khuyến khích trao đổi thẳng thắn và lắng nghe nhau nhiều hơn.
Cảnh sát địa phương cho biết buổi tư vấn đã có kết quả tích cực khi cả hai đồng ý quay về sống chung và cùng nhau điều chỉnh để cân bằng giữa đam mê cá nhân cũng như trách nhiệm gia đình.
Tuy vậy, câu chuyện chưa khép lại hoàn toàn vui vẻ. Sau khi đơn khiếu nại của Nisha được gửi đi, anh Vijendra đã bị mất việc do ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Hiện anh đang trong quá trình tìm công việc mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận