Từ đầu tháng 5, anh Yang đệ đơn ly hôn chị Tu tại tòa án thị trấn Daishi, thành phố Quảng An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Cả hai đều làm nông, tài sản đáng kể nhất là căn nhà tự xây. Nhưng thay vì tranh chấp đất đai hay tiền bạc, mấu chốt lại nằm ở chuyện chia 22 con ngỗng, 2 con vịt và 29 con gà.

Một đàn gia cầm trở thành vấn đề khiến một vụ ly hôn kéo dài cả nửa năm - Ảnh minh họa
Bài toán "con gà lẻ" khiến vụ ly hôn không giải quyết được
Theo QQ, thẩm phán Chen Qian - người đứng ra phân xử vụ ly hôn này - cho biết vợ chồng Yang - Tu không bất đồng về số lượng đàn gia cầm, mà là ai sẽ được phần hơn. Chị Tu nói mình là người trực tiếp nuôi nên xứng đáng nhận nhiều hơn. Trong khi đó, anh Yang thì đề nghị chia đôi.
Ông Chen đề xuất chia ngỗng theo kích cỡ (3 con lớn, 8 con nhỏ), vịt chia đôi, còn 29 con gà… gây bế tắc vì số lẻ. "Ai sẽ được nhiều hơn một con gà?" - vị thẩm phán nêu câu hỏi.
Khi cả hai đều khó xử, ông gợi ý hoặc bù tiền theo giá thị trường, hoặc thịt con gà lẻ để cùng ăn bữa cơm chia tay. Cuối cùng, phương án… làm thịt gà được chấp nhận.
Thẩm phán Chen nhận định việc chia gia cầm ở nông thôn không hề dễ, vì phải tính đến chu kỳ sinh trưởng và chi phí chăm sóc, chứ không thể chỉ đếm đầu con. Vụ việc cũng phản ánh đặc điểm mới của các vụ ly hôn nông thôn hiện nay, dù ít tài sản giá trị cao nhưng lại có nhiều mối ràng buộc khó gỡ.
Trước khi ra tòa, hai người đã tự thương lượng suốt nửa năm, nhờ họ hàng hòa giải nhưng bất thành, con cái cũng không can thiệp. Điều họ cần khi đến tòa không phải một bản án, mà là một giải pháp mà cả hai cùng chấp nhận.
Dù chia tay, anh Yang vẫn chở vợ đến tòa và đưa về sau phiên xử. Thẩm phán khuyên họ nên tiếp tục thỏa thuận về quyền sử dụng căn nhà, sống riêng nhưng vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Đáng chú ý là cả hai đều không phản đối?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận