Theo New York Post, blogger du lịch Tomiko Harvey vừa mới gặp một tình huống khó xử trên chuyến bay từ Istanbul đến Washington D.C. Một nữ hành khách đề nghị Harvey đổi chỗ để được ngồi cạnh chồng, nhưng cô từ chối vì đã chọn ghế sát lối đi. Người phụ nữ này sau đó đã khóc khoảng 3 tiếng, dù chồng chỉ cách đó hai hàng ghế.
Harvey kể người phụ nữ giải thích rằng mình nhớ chồng và muốn có bờ vai để tựa đầu. Trớ trêu là người chồng đang ngồi ở ghế giữa, đeo tai nghe và ngủ say trong suốt chuyến bay.

Người phụ nữ khóc suốt trên chuyến bay vì không được đổi ghế.
Khóc suốt 3 tiếng trên chuyến bay 10 tiếng
Chuyến bay kéo dài khoảng 10 tiếng. Harvey cho biết cô vừa trải qua mất mát vì cha qua đời sau chuyến đi Kazakhstan, nên ban đầu vẫn hỏi han người phụ nữ khi thấy cô khóc kéo dài. Khi biết lý do, cô không thay đổi quyết định nhường ghế.
Sau khi máy bay hạ cánh, Harvey còn mỉa mai chúc mừng người phụ nữ đã "sống sót" qua 10 tiếng mà không có chồng bên cạnh. Cô gọi màn khóc lóc này là "những giọt nước mắt da trắng điển hình nhất", một cách diễn đạt gây tranh cãi trong bài đăng trên Instagram.
Harvey cũng đặt câu hỏi vì sao hành khách lại cho rằng người khác phải đổi chỗ, nhất là trên chuyến bay đường dài. Theo cô, nếu muốn ngồi cạnh nhau, hành khách nên đặt ghế cùng nhau hoặc trả phí chọn chỗ từ trước.
Bản thân câu chuyện hiện chủ yếu dựa trên lời kể của Harvey, chưa có thông tin độc lập về phía người phụ nữ và chồng cô ấy. Dù vậy, đây vẫn là một tình huống thu hút nhiều bình luận trái chiều.
Một số người đồng tình với Harvey, cho rằng cô không có nghĩa vụ phải nhường ghế sát lối đi để nhận lại ghế giữa kém thoải mái hơn. Có người còn đùa rằng người chồng có lẽ đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình của riêng mình.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Harvey có thể từ chối mà không cần mỉa mai người phụ nữ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận