Hôm qua, trong ngày cuối cùng của tháng 6 năm 2020, lần đầu tiên sau 109 năm, hai bức tượng sư tử đặt trước Thư viện công cộng New York đã cùng được đeo khẩu trang, như một lời nhắc nhở người Mỹ về một trong các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả trước sự lây nhiễm COVID-19 vẫn đang hoành hành trên đất nước họ.

Hai bức tượng sư tử ở trước Thư viện công cộng New York vừa được đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 (New York Daily News)
"Đôi sư tử này, được được đặt tên là Kiên Nhẫn và Ngoan Cường, đã chứng kiến lịch sử 109 năm của New York qua vô số khoảnh khắc lịch sử, như trận dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Chúng là những người bảo vệ kiến thức và sự thật, và cũng là biểu tượng của người New York luôn mạnh mẽ, kiên cường chịu đựng, có thể vượt qua bất kỳ cơn bão giông nào." - ông Anthony W. Marx, giám đốc Thư viện, nói.

Một trong hai bức tượng sư tử vừa được đeo khẩu trang ở trước Thư viện công cộng New York (CNN)

Khẩu trang cũng được nhìn thấy trên khuôn mặt của “Cô gái không biết sợ” (Fearless Girl) - tác phẩm điêu khắc bằng đồng, biểu tượng cho phong trào trao quyền cho phụ nữ, đặt trong khu tài chính Manhattan, thành phố New York, Hoa Kỳ (Reuters)
"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này. Nhưng để làm như vậy, chúng ta phải cảnh giác, kiên nhẫn, dũng cảm, và phải tuân theo những gì các chuyên gia nói với mình, đặc biệt là khi chúng ta tiếp tục mở cửa lại các thành phố của mình." - giám đốc Thư viện công cộng New York nói.


Tượng đồng Thần Biển Neptune (Hải Vương) ở đài phun nước, trước lối vào Tòa án Artus ở Gdańsk, Ba Lan, cũng được đeo khẩu trang phòng dịch từ giữa tháng 4-2020 (NurPhoto / Getty Images)

Theo một số truyền thuyết, “Nàng tiên cá” ở Ba Lan được trang bị kiếm và khiên, sẵn sàng giúp bảo vệ thành phố và cư dân Warsaw.
Huyền thoại về nàng còn kể rằng “Nàng tiên cá nhỏ” - được dựng tượng ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, là em gái của “Nàng tiên cá Warsaw”, rằng hai chị em nàng đã tách ra từ biển Baltic.

Một du khách nhìn vào bức tượng khổng lồ của Nữ thần Tài lộc Nang Kwak nay được đeo khẩu trang, ở Viện Bảo tàng Xiêm, Bangkok, Thái Lan, ngày 29-5-2020. Chính quyền Thái Lan đã cho phép bảo tàng và nhiều doanh nghiệp mở cửa lại, nới lỏng có chọn lọc các hạn chế phòng chống đại dịch Covid-19 (AP Photo).
Theo tín ngưỡng của người Thái Lan, tay phải của Nữ thần Tài lộc thường giơ cao ngang đầu, lòng bàn tay khum lại để mời gọi khách hàng. Tư thế quan trọng ấy khiến họ gọi Nữ thần là “Nàng Ngoắc” (Nang Kwak, hay Nang Kwat), luôn đem lại may mắn cho việc buôn bán.

Hachiko, thuộc giống chó đặc hữu Akita của Nhật Bản, đã đợi ông chủ Eizaburo Ueno - một giáo sư ở Đại học Tokyo, trong gần 11 năm ở cùng một nhà ga vào mỗi buổi chiều, hy vọng ông sẽ lại trở về nhà, dù ông Ueno đã qua đời ở nơi làm việc.



Hai bên “Nhóc Mafalda” là hai bức tượng bạn của nhóc vừa được đặt thêm vào, chưa đeo khẩu trang. Bên trái là cô bé phù phiếm tóc vàng hoe Susanita, bên phải là cậu Manolito - kẻ luôn bị ám ảnh với chuyện… kinh doanh.




Tình trạng cách ly ngăn dịch đã được dỡ bỏ trên cả nước Argentina. Tính tới ngày 29-6-2020, Argentina đã có 62.255 ca dương tính, trong đó có 1.280 người tử vong vì đại dịch Covid-19.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận