
Jorge Jesus nói ‘lương tâm thanh thản’ vụ giận dỗi của Ronaldo - Ảnh: AP
Có vẻ cuộc chiến giữa Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo đang diễn ra theo kiểu: một người rời đi, một người ở lại, nhưng cả hai đều… hẹn ngày kể chuyện.
Trước trận gặp Đan Mạch, Jesus khẳng định ông "lương tâm hoàn toàn thanh thản" về vụ Ronaldo rời đội tuyển. "Đó là vài giờ điên cuồng vì chúng tôi có hai trận đấu. Bây giờ chúng tôi có một trận nữa. Tôi đã làm bóng đá nhiều năm và biết mình không làm gì để ngăn tình hình tiếp tục như trước", ông nói.
Mọi chuyện bắt đầu sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Ronaldo ngồi dự bị suốt trận và được cho là đã tức giận khi không được vào sân. Jesus giải thích: "Không có bất kỳ sự cố nào. Bất kỳ cầu thủ nào - và tôi cũng từng là cầu thủ - khi khởi động 20 hoặc 30 phút rồi không được vào sân thì chẳng ai vui cả".
"Nhưng với tư cách HLV, tôi quyết định không đưa cậu ấy vào. Chẳng có gì phải làm ầm lên", Jesus nói tiếp.
Thậm chí, ông còn tuyên bố nếu cần Ronaldo thì sẽ tung anh vào sân, còn không cần thì… tiếp tục ngồi ghế dự bị. Jesus ban đầu dự định cho Ronaldo đá khoảng 30 phút nhưng cuối cùng đổi ý.
Sau cuộc họp báo của Jesus, Ronaldo có cuộc nói chuyện với HLV và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca. Cuộc gặp ban đầu được mô tả là thân thiện, nhưng sau đó mối quan hệ giữa Ronaldo và Jesus dường như xấu đi. Ronaldo bỏ trại tập trung, bay bằng chuyên cơ riêng từ Copenhagen đến Madrid và xác nhận quyết định trên Instagram.
Trên Instagram, Ronaldo viết: "Sau cuộc họp báo của HLV đội tuyển quốc gia và Chủ tịch FPF, tôi đã quyết định rời trại tập trung đội tuyển quốc gia".
Anh càng khiến fan phải tò mò khi nói thêm: "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi quyết định rời đội tuyển quốc gia".
Ronaldo hẹn ngày nói sự thật, còn Jesus thì tiếp tục dẫn đội tuyển. Và kết quả là Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2.
"Những chuyện xảy ra không chia rẽ tập thể, chúng không chia rẽ chúng tôi và sẽ không chia rẽ chúng tôi", Jesus tuyên bố.
Trên khán đài, CĐV Bồ Đào Nha cũng "chia phe": người mặc áo "Love u Jesus", người giơ biểu ngữ có hình Ronaldo.
Ronaldo nói sẽ kể sự thật "đúng thời điểm". Jesus thì nói "lương tâm thanh thản". Xem ra, câu chuyện này vẫn còn ít nhất "một tập" nữa mới rõ chân tướng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận