
Cristiano Ronaldo vẫn rời đi bất chấp nỗ lực níu kéo của HLV Jorge Jesus và Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proenca - Ảnh: MARCA
Câu chuyện Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha đang xuất hiện thêm những tình tiết chẳng khác gì một bộ phim. Sau khi nghe HLV Jorge Jesus tuyên bố ông là người quyết định đội hình và công bố kế hoạch để Ronaldo dự bị, CR7 bỏ buổi tập với lý do phòng gym… "thiếu thiết bị". Sau đó, anh về khách sạn gom hành lý rồi gọi chuyên cơ riêng từ Madrid bay sang Copenhagen đón mình.
Theo thông tin được truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, chiếc máy bay hạ cánh xuống Copenhagen khoảng 22h15 (giờ Tây Ban Nha) rồi rời đi lúc 23h35, đưa Ronaldo trở lại Madrid. Và trước khi chiếc máy bay cất cánh, cuộc chia tay vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
HLV Jorge Jesus và Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha Pedro Proenca đã chạy ra sân bay để cố thuyết phục Ronaldo ở lại Copenhagen, tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội. Nhưng nỗ lực níu kéo vào phút chót không thay đổi được quyết định của đội trưởng Bồ Đào Nha. Ronaldo lên máy bay và rời đi.
Mọi chuyện bắt đầu nóng lên sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 tại UEFA Nations League. Ronaldo ngồi dự bị và không được sử dụng. Đây là lần đầu sau 18 năm anh ngồi dự bị trọn vẹn trong một trận đấu chính thức của đội tuyển mà không vào sân.
Trước trận gặp Đan Mạch, ông Jorge Jesus tiếp tục xác nhận Ronaldo sẽ không đá chính. Ông khẳng định quyền quyết định đội hình thuộc về HLV và tuyên bố: "Không một cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng của tôi".
Theo truyền thông châu Âu, Jesus cũng nói rõ quan điểm: "Ở đội tuyển này, tôi là người chỉ huy". Những phát biểu ấy được xem "giọt nước tràn ly". Ít lâu sau, Ronaldo quyết định kết thúc sớm đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha nhưng không công bố nguyên nhân.
Trên mạng xã hội, Ronaldo cũng xác nhận quyết định của mình và viết rằng: "Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời đội tuyển, nơi tôi luôn cống hiến hết mình". Anh đồng thời chúc may mắn cho các đồng đội.
Ronaldo đã khoác áo Bồ Đào Nha suốt 23 năm, trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển. Anh cùng Bồ Đào Nha giành Euro 2016 và hai chức vô địch Nations League.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận