Joao Felix đang có phong độ kém cỏi trên sân cỏ - Ảnh: REUTERS
Joao Felix sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc, nhưng phong độ thì lại như… tượng thật. Anh đang trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ tại AC Milan. Dù vừa rời Chelsea để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, nhưng hóa ra anh chỉ mang "ghế dự bị" của mình từ Anh chuyển đến Ý.
Sau trận thua 1-2 trước Torino, nhà báo bóng đá Ý Fabio Ravezzani không ngần ngại "vả" cả đội AC Milan, nhưng đặc biệt có một câu nhận xét "chua cay" dành riêng cho ngôi sao Bồ Đào Nha: "Joao Felix đẹp trai nhưng vô dụng".
Một lời nhận xét "chạm đáy nỗi đau" đối với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng lại có vẻ chính xác đến đau lòng khi nhìn vào những gì Joao Felix đang thể hiện. Kể từ khi đến AC Milan theo dạng cho mượn, anh chỉ ghi đúng 1 bàn - trong trận ra mắt ở Cúp quốc gia Ý - rồi hoàn toàn mất hút trong 5 trận tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, AC Milan bị Feyenoord đá bay khỏi Champions League, còn ở Serie A, họ tụt xuống vị trí thứ 7.
Không chỉ Ravezzani, ngay cả HLV Sergio Conceicao cũng chẳng có gì để bào chữa, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi các CĐV sau trận thua Torino: "Tôi rất tiếc cho các CĐV đã theo chân đội bóng trong những trận gần đây. Họ hoàn toàn có lý khi phản ứng như vậy".
Có lẽ fan AC Milan cũng muốn an ủi Joao Felix lắm, nhưng với danh tiếng của anh, họ có quyền đòi hỏi nhiều hơn một gương mặt đẹp. Anh là cầu thủ đắt giá thứ tư trong lịch sử khi rời Benfica để đến Atletico Madrid vào năm 2019 với giá 113 triệu bảng Anh.
Nhìn lại sự nghiệp của Joao Felix, có vẻ như mọi thứ đi theo một mô típ quen thuộc: nổi lên ở một CLB tầm trung, được kỳ vọng, đến một CLB lớn, khởi đầu tốt, rồi dần dần trôi vào quên lãng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận