Từ năm 2019, Jack và Thiên An hợp tác trong nhiều MV, rồi tình yêu nảy nở. Đến năm 2021, cả hai công khai có con chung - một bé gái - nhưng mối quan hệ đã "toang" từ trước đó.

Hơn 4 năm qua, Jack và Thiên An vẫn chưa kết thúc ồn ào đời tư.
Đờ ra ma bùng nổ khi Thiên An tố Jack bỏ bê con, chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng và ngừng hẳn từ tháng 3-2022. Hình ảnh "người cha vô trách nhiệm" gắn liền với Jack như một cái nhãn khó gỡ.
Sau 4 năm, Jack quyết định lên tiếng. Anh khẳng định Thiên An chủ động cắt liên lạc, ngăn anh gặp con, khiến anh mang tiếng oan suốt thời gian qua.
Nhưng Thiên An không phải dạng vừa. Cô lập tức phản pháo rằng Jack từ chối ghi tên vào giấy khai sinh, né xét nghiệm ADN, và chưa từng đến thăm con dù được mời.
Trước đó, Thiên An còn tiết lộ chi tiết gây sốc là từng phá thai hai lần vào năm 2020 vì Jack thuyết phục để "giữ sự nghiệp", đến lần thứ ba thì cô quyết giữ đứa bé.
Đờ ra ma Jack - Thiên An: Khán giả hoang mang
Lúc này, người hoang mang nhất trước đờ ra ma của Jack và Thiên An có lẽ là khán giả vì "ông nói gà, bà nói vịt".
Jack kêu oan, Thiên An khẳng định mình là nạn nhân. Ai đúng, ai sai? Chẳng lẽ Jack vừa là "nạn nhân bị cắt liên lạc" vừa là "kẻ né trách nhiệm"? Hay Thiên An vừa mời Jack gặp con, vừa chặn đường anh?
Sự thật có lẽ không đơn giản như một trong hai câu chuyện được kể. Không có hình ảnh, video, hay đoạn tin nhắn nào được tung ra để làm bằng chứng. Những người hóng chuyện showbiz càng trở nên thụ động, chỉ biết ngồi đoán mò…

Jack và Thiên An từng mặn nồng, có con chung. Song khi có mâu thuẫn, họ lại chọn cách công khai với công chúng.
Nhìn nhận câu chuyện sâu hơn, có thể thấy cả Jack và Thiên An đều có điểm mâu thuẫn trong lời kể. Nếu Jack thực sự muốn gặp con, tại sao không chủ động hơn trong 4 năm qua, thay vì đợi đến 2025 để lên tiếng "giải oan"?
Còn Thiên An, nếu đã mời Jack đến, tại sao không công khai chứng cứ để dập tắt ồn ào từ đầu? Có lẽ sự thật nằm đâu đó giữa lằn ranh tổn thương và tự ái. Jack có thể đã lơ là trách nhiệm, còn Thiên An có thể đã khép cửa liên lạc vì thất vọng.
Giữa lằn ranh đúng - sai, sự thật - giả dối... người chịu tổn thương nhất vẫn là cô con gái nhỏ. Trong khi Jack và Thiên An mãi đấu khẩu, bêu rếu nhau thậm tệ, đứa trẻ lại dần lớn lên trong cái bóng của thị phi.
Nếu cả hai thực sự quan tâm đến con, có lẽ họ nên ngừng "ném bùn" nhau, và ngồi lại tìm cách làm cha mẹ tử tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận