
Quiermo Dumay chỉ vừa chuyển đến IJsselmeervogels từ GVVV mùa hè năm nay - Ảnh: Instagram
Trận đấu giữa IJsselmeervogels và GVVV ở Tweede Divisie, giải hạng ba Hà Lan, cuối tuần qua đang diễn ra thì bất ngờ biến thành một màn hỗn chiến ngoài kịch bản. GVVV dẫn 2-0 sau hiệp 1 nhờ các bàn thắng của Quincy Veenhof và Justin Spies, nhưng hiệp 2 không thể diễn ra.
Nguyên nhân bắt đầu từ đường hầm dành cho cầu thủ. Quiermo Dumay, hậu vệ 25 tuổi của IJsselmeervogels, được cho là đã bị hành hung trong lúc hai đội rời sân. Anh sau đó mất ba chiếc răng. Hình ảnh đường hầm nhốn nháo, nhân viên y tế gấp gáp đến hỗ trợ khiến không khí trận derby lập tức trở nên căng thẳng.
Theo một số nguồn tin Hà Lan, Dumay bị trợ lý HLV GVVV Jhon van Beukering đánh. Điều trớ trêu là Dumay từng khoác áo GVVV trước khi chuyển sang IJsselmeervogels mùa hè năm nay.
Chuyện trong đường hầm chưa kịp lắng xuống thì trên khán đài lại nổi sóng. Một số vụ xô xát giữa CĐV hai đội đã xảy ra gần sân, buộc cảnh sát và lực lượng an ninh phải can thiệp.
IJsselmeervogels sau đó quyết định không tiếp tục thi đấu. Trận đấu chính thức bị dừng khi GVVV đang dẫn 2-0. Theo truyền thông Hà Lan, IJsselmeervogels đã tiến hành các bước để trình báo vụ việc với cảnh sát.
Thư ký CLB IJsselmeervogels, Gerrit Kok, gọi những gì xảy ra là "đáng xấu hổ, nói nhẹ đi thì là kỳ quặc và chưa từng có tiền lệ". Ông cho biết CLB cần điều tra kỹ toàn bộ sự việc.
Ông Kok nói: "Theo những gì tôi được biết, nguyên nhân là một trợ lý HLV của GVVV đã đánh một cầu thủ của chúng tôi và anh ấy ngã trên mặt đất, những chiếc răng văng khỏi miệng. Sau đó bạn thấy mọi thứ leo thang".
Phía GVVV cũng lên tiếng sau vụ việc. Ban lãnh đạo CLB cho biết họ "rất lấy làm tiếc", đồng thời khẳng định GVVV "không chấp nhận và mạnh mẽ lên án" những gì đã xảy ra. CLB tuyên bố sẽ có biện pháp phù hợp sau khi có thêm thông tin về vụ việc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận