02/05/2024 22:14 GMT+7

Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đón 'mưa vàng', kiểm lâm mừng rớt nước mắt

Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đón trận "mưa vàng" sau đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 44 độ C những ngày qua.

Thừa Thiên Huế đón cơn mưa quý hơn vàng giải nhiệt sau hơn một tuần nắng nóng kỷ lục - Ảnh: Trang Facebook Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế đón cơn mưa quý hơn vàng giải nhiệt sau hơn một tuần nắng nóng kỷ lục - Ảnh: Trang Facebook Thừa Thiên Huế

Chiều tối 2-5, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đón trận "mưa vàng" sau đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 44 độ C. 

Trận mưa "quý hơn vàng"

Nhiều người dân tại TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết trận mưa kéo dài gần một tiếng với cường độ lớn. Một số khu vực phía nam thành phố, nước mưa thoát không kịp, đọng thành vũng lớn trên đường. 

Nhiều khu dân cư ở vùng trũng thấp nước mưa còn tràn vào nhà, gây ngập khoảng 0,2m.

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), mưa bắt đầu muộn hơn vài chục phút nhưng cũng lớn không kém. Nhiều tuyến đường tại phường Đồng Hải ngập nước. Nơi sâu nhất lên đến 0,3 - 0,4m.

Sau đó, những địa phương khác như Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong (Quảng Trị), Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch (Quảng Bình) cũng có mưa. Tuy lượng mưa không lớn nhưng cũng đủ giải nhiệt.

Trận

Trận "mưa vàng" cực lớn chiều tối 2-5 khiến nhiều tuyến phố tại TP Đồng Hới bị ngập - Ảnh: QUỐC NAM

Người dân coi trận mưa này còn quý hơn vàng, vì liên tục một tuần qua các tỉnh này đã trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp. 

Nhiệt độ thời điểm đỉnh điểm nhất tại TP Đông Hà đến 44 độ C, kỷ lục 48 năm qua, chỉ kém kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại Việt Nam 0,2 độ C ghi nhận tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7-5-2023.

Tại TP Đồng Hới và Thừa Thiên Huế nhiệt độ cũng liên tục đạt 42 - 43 độ C những ngày cuối tháng 4.

Đón cơn mưa quý hơn vàng, nhiều người dân đã hào hứng bày tỏ sự vui vẻ lên mạng xã hội.

"Trận mưa xua tan đi mọi sự khó chịu do nắng nóng suốt cả tuần nay. Tối nay tôi sẽ mở cửa sổ để tận hưởng sự mát mẻ do cơn mưa mang lại", anh Lê Nhân (trú TP Huế) nói.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn, những ngày sắp tới nhiệt độ sẽ giảm và thời tiết ở mức dịu mát.

Mưa lớn tại TP Đông Hà (Quảng Trị) chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục - Ảnh: B.V.A

Mưa lớn tại TP Đông Hà (Quảng Trị) chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục - Ảnh: B.V.A

Kiểm lâm bật khóc

Hòa chung niềm vui với người dân, hàng trăm kiểm lâm viên, lực lượng bảo vệ rừng đang neo mình ở những chốt canh rừng cũng thở phào.

Trang Facebook chính thức của lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ hình ảnh một đoạn chat Zalo của những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng báo cáo cho cấp trên về tình hình trận mưa tối nay.

Những tin nhắn báo mưa kèm sự vui sướng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến ai cũng chạnh lòng, bởi cả kỳ nghỉ lễ vừa qua, lực lượng kiểm lâm đã căng mình túc trực để ngăn cháy rừng.

Chòi canh giữ rừng của lực lượng kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ trong dịp lễ 30-4, 1-5. Bên dưới chòi canh luôn là những bình nước ngọt đủ để lực lượng kiểm lâm sinh hoạt tại chỗ - Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Chòi canh giữ rừng của lực lượng kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ trong dịp lễ 30-4, 1-5. Bên dưới chòi canh luôn là những bình nước ngọt đủ để lực lượng kiểm lâm sinh hoạt tại chỗ - Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Do nắng nóng kéo dài kèm độ ẩm thấp, Huế đã đưa mức cảnh báo cháy rừng toàn tỉnh lên cấp 4 (nguy hiểm) và cấp 5 (đặc biệt nguy hiểm) đối với huyện Nam Đông.

Toàn bộ lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng được vận động hủy bỏ các chuyến vui chơi dịp lễ để túc trực 100% tại các điểm dễ xảy ra cháy rừng. Hơn 10 ngày liền, lực lượng giữ rừng chưa đêm nào ngủ ngon khi nguy cơ cháy rừng luôn thường trực.

Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế tuần tra rừng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 - Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế tuần tra rừng trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 - Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế

Ông Lê Ngọc Tuấn, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, nói ông và nhiều anh em giữ rừng đã bật khóc khi thấy trận mưa quý hơn vàng đổ xuống.

Ông cho biết chi cục đã huy động 230 cán bộ kiểm lâm cơ động và hàng trăm người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng túc trực 24/24 giờ ở những cánh rừng để kịp thời dập tắt lửa. Kết quả của những nỗ lực này là trong 10 ngày trải qua đợt nắng nóng lịch sử, toàn tỉnh chỉ xảy ra ba vụ cháy với diện tích thiệt hại nhỏ, 0,1ha.

"Mới đây thôi, ngọn lửa rừng đã khiến hai đồng nghiệp của chúng tôi hy sinh ở Tây Côn Lĩnh, Hà Giang khi đang ra sức dập lửa cứu rừng. Trận mưa tối nay khiến chúng tôi thở phào, mừng rớt nước mắt vì đến giờ nhiều anh em đang ở các điểm trại túc trực có thể nghỉ ngơi", ông Tuấn nói.

Nắng nóng Nam Bộ kéo dài đến cuối tuần, miền Bắc mưa dôngNắng nóng Nam Bộ kéo dài đến cuối tuần, miền Bắc mưa dông

Dự báo khoảng từ ngày 5-5, nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Trung và Nam Bộ sẽ giảm. Trong khi ở miền Bắc có mưa rào và dông vào chiều tối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên