
Quên trà chanh giã tay đi, đây mới là món 'bạo lực' nhất
Trà chanh giã tay được biết đến là thức uống "hành xác" người chế biến. Thế nhưng nó chưa "bạo lực" bằng... sầu riêng bổ tay.
Trà chanh giã tay được biết đến là thức uống "hành xác" người chế biến. Thế nhưng nó chưa "bạo lực" bằng... sầu riêng bổ tay.
'Mua được con gà cũng phải cực lắm chứ không dễ, nhưng gà rán nguyên con này rẻ, nghe nói ăn cũng ngon', một người xếp hàng đã hơn 2 tiếng cho hay.
Không rộn ràng như trà chanh giã tay, tô tượng vẫn chứng tỏ là bậc 'lão làng' trong gia đình trào lưu, khi âm thầm miệt mài bám trụ trong những giây phút giải trí của giới trẻ.
Trend trà chanh giã tay mới rộ nhưng đã khiến không ít ông bà chủ lẫn những người làm thuê cho các hàng nước phải than trời: "Chúng tôi giã bằng cả... sinh mạng. Khách đến đông quá khiến giã không xuể".
Cách thức pha cùng hương vị mới lạ đang giúp món trà chanh giã tay này thu hút sự chú ý từ những bạn trẻ.
Các 'pháp sư ẩm thực' Việt Nam thật tài giỏi, khi đã nhanh chóng tạo nên thật nhiều 'cháu chắt' từ chiếc bánh đồng xu phô mai nguyên bản.
Bánh đồng xu xuất hiện từ trung tâm thương mại đến quán nhỏ. Thậm chí chỉ cần một chiếc xe nhỏ ngay góc ngã ba, bên đường... là có ngay bánh đồng xu.
Dân mạng tuần này đua nhau đu trend 'Vượt lên chính mình' vừa sôi động vừa hài hước. Trào lưu khiến thế hệ 8X, 9X nhớ lại game show một thời luôn mang đến món quà bất ngờ cho các mảnh đời còn cơ cực vào những năm 2000.
Chỉ sau 2 ngày, câu nói 'You don't hợp with me' đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội.
Tầm này đúng thiệt là sao Thái Bạch chiếu con gà rồi, chứ mãng cầu, măng cụt vẫn 'bình an'.
Với những gợi ý trong hình, người am hiểu tục ngữ, thành ngữ sẽ dễ dàng đoán đúng.
Mỹ nam Lee Dong Wook trở lại màn ảnh rộng vào tháng 12 này để sưởi ấm trái tim 'hội độc thân' bằng tuyên bố 'có bồ hại cho sức khỏe' trong Single ịn Seoul.
Trong 10 giây, nhiều người đã chịu thua trước thử thách di chuyển que diêm này, còn bạn thì sao?
Bộ phim 'Gyeongseong Creature - Sinh vật Gyeongseong' đã tung ra poster và trailer chính thức đầy kịch tính và biến động của mùa xuân năm 1945.
Ông bố thanh long té xỉu vì bé rồng mới sinh trông như... heo. Phải chăng ông đã bị cắm sừng?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X