
Khóc ròng vì không đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm
Người ta đã bảo... là hiểm rồi mà không nghe, hợp đồng của họ lắt léo lắm đó!
Người ta đã bảo... là hiểm rồi mà không nghe, hợp đồng của họ lắt léo lắm đó!
Bảo hiểm nhân thọ từng là "phí bôi trơn" khi vay tiền ngân hàng. Sau một năm, người dân ồ ạt hủy hợp đồng bảo hiểm khiến hàng nghìn tỉ đồng "tan vào hư không".
Tỉ lệ hoa hồng tối đa mà tư vấn viên được hưởng ở năm thứ nhất hợp đồng lên tới 40%. Hiện các công ty bảo hiểm cũng đang đưa ra mức hoa hồng 30-40%.
Chuyện tình bảo hiểm cực kỳ... gay cấn giữa nhân viên tư vấn và khách hàng...
Dòng chữ hiện lên khiến chàng tức muốn té khói " Quý khách không cần đọc cũng được. Vì đọc cũng không hiểu!"
Trong các loại tài liệu dày nhất thế giới có thể kể đến bách khoa toàn thư hay sách hướng dẫn cách hiểu phụ nữ... Thế nhưng chúng vẫn chưa ăn thua gì!
Từ hôm nay, thiếp sẽ không đọc "Ngàn lẻ một đêm" nữa, thay vào đó là... bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Mời bạn rảo qua số báo Tuổi Trẻ Cười này để nghe "ngàn lẻ một" câu chuyện về bảo hiểm.
Hợp đồng các loại bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ thường rất dài, ngoài ra còn kèm theo nhiều khoản phụ lục khiến khách hàng dễ "sập hầm".
Nam thanh niên biến mình thành trò cười khi biểu diễn lái xe máy kiểu 'ngược đời' và cái kết là lao thẳng vào bụi cây.
Nếu các hãng làm đồng hồ chính xác của Thụy Sĩ cũng sản xuất công tơ điện thì có đỡ bị sai sót hơn không nhỉ.
'Úi trời ơi! Mồi tới', người đàn ông said.
Bạn sẽ di chuyển 1 que diêm như thế nào để phép tính sai 11+8=8 thành phép tính đúng.
'Xin lỗi cô gái vì tôi đã cười', một người xem bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X