
Hoa hậu Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân không xem điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi.
Rạp Việt từ tháng 3 đến đầu mùa hè năm nay xuất hiện một hiện tượng thú vị: cứ vài tuần lại thấy một nàng hậu xuất hiện trên poster phim.
Mở màn là Á hậu Huỳnh Minh Kiên với Bus: Chuyến xe một chiều ra rạp ngày 20-3. Đầu tháng 4, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở lại màn ảnh với Hẹn em ngày nhật thực. Cuối tháng 4, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương thử sức điện ảnh trong phim hài dân gian Trùm sò. Và đến tháng 6, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục góp mặt trong phim tâm lý - kinh dị Ốc mượn hồn.
Nhìn vào lịch phát hành, không ít khán giả nói vui: rạp Việt đang bước vào một "mùa hoa hậu".
Hoa hậu đóng phim: Từ "bình hoa di động" đến cảm giác xem "poster biết nói"
Trong nhiều năm, cứ mỗi lần có tin hoa hậu đóng phim, khán giả thường có hai phản ứng quen thuộc: tò mò về nhan sắc nhưng lại hoài nghi về thực lực. Danh xưng "bình hoa di động" xuất phát từ một thực tế từng tồn tại khá lâu: nhiều người đẹp xuất hiện trong phim chủ yếu để... đẹp.
Khi đó, vai diễn của các nàng hậu thường bị ví như những "tấm poster biết nói". Cụm từ này ám chỉ lối diễn xuất khô cứng, thiếu sức sống; diễn viên dù có gương mặt rất đẹp nhưng biểu cảm lại "bất động", không có chiều sâu tâm lý, khiến khán giả cảm thấy họ như đang đứng tạo dáng chụp ảnh chứ không phải đang sống cùng nhân vật.
Thực tế, không ít hoa hậu từng thử sức điện ảnh nhưng vai diễn khá mờ nhạt. Chẳng hạn, H'Hen Niê từng góp mặt trong phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên, nhưng bộ phim không tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng.
Trước đó, một số dự án có người đẹp tham gia cũng rơi vào tình cảnh tương tự: khán giả nhớ nhan sắc nhiều hơn nhân vật.

Hoá hậu H'Hen Niê từng đóng "578: Phát đạn của kẻ điên" vào năm 2024 nhưng không tạo được hiệu ứng.
Khi vương miện chấp nhận bước vào vạch xuất phát
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, câu chuyện bắt đầu khác khi thế hệ hoa hậu mới bước vào phim ảnh với tâm thế học nghề nghiêm túc.
Điển hình như Á hậu Huỳnh Minh Kiên, cô từng gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân bị đánh trượt casting tới 20 dự án trước khi nhận được vai chính đầu tay. Tương tự, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng dành hàng tháng trời học hát cải lương chỉ để phục vụ cho một vai diễn, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về kỹ năng thay vì chỉ dựa vào tên tuổi.
Ngay cả Trần Tiểu Vy - người từng nhận không ít "gạch đá" về diễn xuất - cũng đang nỗ lực đa dạng hóa hình ảnh ở nhiều dạng vai từ hài hước đến kinh dị để âm thầm tìm kiếm sự công nhận từ công chúng.
Có thể nói, đây không còn là những chuyến dạo chơi sau vương miện, mà là hành trình dấn thân thực thụ.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên bị đánh trượt casting tới 20 dự án trước khi nhận được vai chính đầu tay.

Hoa hậu Tiểu Vy từng đóng nhiều phim trăm tỉ của đạo diễn Trấn Thành.
Nơi danh hiệu cũng phải... casting lại
Dĩ nhiên, nhan sắc vẫn là lợi thế lớn. Một gương mặt hoa hậu xuất hiện trên poster gần như đảm bảo cho bộ phim một lượng chú ý ban đầu. Trong thời đại mạng xã hội, hoa hậu vừa là diễn viên, vừa là một kênh quảng bá hiệu quả. Thế nhưng, điện ảnh không phải sàn diễn thời trang.
Sau vài phút tò mò vì nhan sắc, khán giả bắt đầu chú ý đến những thứ khó "trang điểm" hơn: ánh mắt có thật không, biểu cảm có tự nhiên không, lời thoại có sống hay không. Và đó là lúc mọi lợi thế ban đầu bắt đầu giảm tác dụng. Nói cách khác, màn bạc là nơi vương miện ít phát huy quyền năng nhất.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trau dồi diễn xuất, học hỏi nhiều kỹ năng khi lấn sân phim ảnh.
Thực tế cho thấy không ít bộ phim có hoa hậu tham gia nhưng vẫn thất bại về doanh thu. Diễn xuất là kỹ năng cần nhiều năm rèn luyện, trong khi phần lớn các hoa hậu bước vào điện ảnh khá muộn. Danh hiệu có thể giúp họ bước vào phim ảnh nhanh hơn, nhưng không thể giúp nhân vật khóc thật hơn hay khiến khán giả tin vào cảm xúc trên màn ảnh.
Con đường mới sau vương miện
Nếu nhìn rộng hơn, hiện tượng hoa hậu đóng phim cũng phản ánh một thay đổi của showbiz Việt. Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nhiều, một nhiệm kỳ thường chỉ kéo dài một năm, sau đó người đẹp phải tìm con đường dài hơn để duy trì sức hút.
Màn bạc có một sức hấp dẫn riêng: nếu thành công, một vai diễn có thể giúp nghệ sĩ xây dựng hình ảnh lâu dài hơn nhiều so với danh hiệu sắc đẹp. Nhưng đây cũng là con đường khó nhất. Ở đó không có phần thi dạ hội, cũng không có ban giám khảo chấm điểm thần thái. Khán giả chỉ có một câu hỏi rất đơn giản: diễn có hay không?
Và khi bước vào thế giới đó, mọi danh hiệu đều trở nên bình đẳng. Cuối cùng, thứ quyết định vẫn chỉ là hai chữ quen thuộc của điện ảnh: diễn xuất.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận