
Đoan Trường mặc áo dài, săn cực quang trong giá lạnh -20°C.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười Online, Đoan Trường kể lại chuyến hành trình tại Nga vừa qua với những trải nghiệm không phải ai cũng dám thử, như săn bắc cực quang giữa trời âm 20°C, mặc áo dài tại quảng trường Đỏ, tắm kiểu Nga ngoài trời băng giá và chạy xe chó kéo trên rừng tuyết.
Đoan Trường săn bắc cực quang giữa trời âm 20°C
Điểm nhấn lớn nhất trong chuyến đi của Đoan Trường là hành trình đến thành phố Murmansk - nơi nằm trong vòng Bắc Cực để săn cực quang.
Theo Đoan Trường, phải đến đêm thứ ba thức đến gần nửa đêm, anh mới có thể ghi lại khoảnh khắc bầu trời phát sáng kỳ ảo.
Trong cái lạnh âm 20°C, Đoan Trường vừa chụp ảnh vừa quay video để lưu lại khoảnh khắc hiếm có này. Nam ca sĩ cho biết mình khá xúc động khi mang theo lá cờ Việt Nam và mặc áo dài check-in dưới bầu trời cực quang.
"Đây là khoảnh khắc tôi chờ đợi suốt nhiều năm", Đoan Trường chia sẻ.
Video Đoan Trường săn bắc cực quang tại Nga.
Không chỉ dừng lại ở việc săn bắc cực quang, Đoan Trường còn trải nghiệm hàng loạt hoạt động đặc trưng của vùng Bắc Cực: trượt tuyết, chạy xe chó Husky kéo trên rừng bạch dương phủ tuyết trắng và tự lái mô tô ra rìa vòng Bắc Cực.
Nam ca sĩ cũng thử "tắm kiểu Nga" ngoài trời trong thời tiết -20°C, một trải nghiệm được cho là giúp cơ thể khỏe hơn và tăng sức chịu lạnh.

Đoan Trường "tắm kiểu Nga".

Đoan Trường tự lái mô tô ra rìa vòng Bắc Cực.

Đoan Trường trải nghiệm chạy xe chó Husky kéo trên rừng bạch dương phủ tuyết trắng.
Video Đoan Trường chạy xe chó Husky.
Đoan Trường mặc áo dài tại quảng trường Đỏ sau 30 năm
Ngoài bắc cực quang, một khoảnh khắc khác khiến Đoan Trường đặc biệt xúc động là khi mặc áo dài Việt Nam chụp ảnh tại quảng trường Đỏ ở Matxcơva.
Nam ca sĩ tiết lộ anh đã chờ đợi đến 30 năm để thực hiện điều này, kể từ thời còn là du học sinh tại Nga.
Trong chuyến trở lại lần này, Đoan Trường cũng tìm về ký túc xá và ngôi trường cũ, nơi anh từng học và tốt nghiệp thạc sĩ hóa học.
Giữa cơn bão tuyết khiến giao thông tại Matxcơva gần như tê liệt, Đoan Trường vẫn cố gắng đến thăm trường cũ vào lúc 22 giờ đêm. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cổng đã đóng.
Đứng trước nơi từng gắn bó với cả tuổi trẻ, Đoan Trường không giấu được xúc động.

Đoan Trường trước trường cũ 30 năm trước và hiện tại.

Đoan Trường từng là du học sinh tại Nga.

Chuyến đi gợi cho nam ca sĩ nhiều kỷ niệm thú vị.
Chuyến đi của Đoan Trường cũng có không ít tình huống bất ngờ.
Một lần chụp ảnh áo dài tại quảng trường Đỏ, Đoan Trường được biết cùng ngày có 22 UAV bay vào Matxcơva nhưng đã bị đánh chặn.
Ở một tình huống khác, Đoan Trường mải quay video trong hệ thống metro vào lúc 1 giờ sáng thì bị cảnh sát Nga kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ nhập cảnh.
Trong suốt chuyến đi, Đoan Trường cũng gần như "mất liên lạc" với mạng xã hội khi nhiều nền tảng quen thuộc đều bị chặn.
Dù gặp không ít bất ngờ, Đoan Trường vẫn gọi chuyến trở lại nước Nga sau 30 năm là hành trình đáng nhớ.
Và có lẽ với Đoan Trường, cái lạnh âm 20°C của xứ sở bạch dương vẫn dễ chịu hơn cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình những ngày đầu năm.
Đoan Trường (tên thật Đoàn Phước Trường, sinh năm 1973) là ca sĩ nổi tiếng thập niên 90, được mệnh danh là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường.
Tên tuổi Đoan Trường gắn liền với những bản trữ tình và phong cách biểu diễn năng động, lịch lãm.
Song song với ca hát, Đoan Trường từng giữ chức phó tổng giám đốc cho các tập đoàn dệt may đa quốc gia của Anh và Đức tại Việt Nam.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận