
HLV Jesse Marsch của Canada ngồi bệt dưới sân trong trận gặp Thụy Sĩ tại World Cup 2026 - Ảnh: ITV
Trong bóng đá đỉnh cao, khu vực kỹ thuật thường là nơi các HLV liên tục di chuyển, hò hét và truyền lửa cho học trò. Thế nhưng Jesse Marsch lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác ở đấu trường World Cup.
Ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026, Canada để thua Thụy Sĩ 1-2. Khi trận đấu bước sang đầu hiệp 2 và đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2, máy quay truyền hình bất ngờ ghi lại hình ảnh HLV Jesse Marsch ngồi bệt xuống sân ngay cạnh khu vực kỹ thuật thay vì đứng chỉ đạo như thường lệ.
Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một cổ động viên bình luận: "Trông ông ấy giống như đang thư giãn ở công viên hơn là đang chỉ đạo một trận đấu". "Tư thế ngồi của Marsch thật...chill".
Trong khi đó, một người khác gay gắt hơn: "Ông ấy được trả lương để chỉ đạo chứ không phải để ngồi xem như thế".
Sự việc càng thu hút chú ý bởi đây không phải lần đầu tiên Jesse Marsch trở thành nhân vật chính bên ngoài đường biên tại World Cup 2026.
Ở lượt trận trước đó, khi Canada đè bẹp Qatar 6-0, chiến lược gia 52 tuổi từng gây sốt với màn nhảy múa ăn mừng đầy phấn khích sau các bàn thắng của đội nhà. Nếu hôm ấy Marsch là hình ảnh của niềm vui bùng nổ, thì trận gặp Thụy Sĩ lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn trái ngược.
Dẫu vậy, hành động gây tranh cãi của Marsch không ảnh hưởng đến mục tiêu quan trọng nhất của Canada.
Dù nhận thất bại đầu tiên tại vòng bảng, đại diện Bắc Mỹ vẫn giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng B. Canada khép lại vòng bảng với 4 điểm, trong khi Thụy Sĩ đứng đầu bảng với 7 điểm.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận