Trận chung kết Copa Libetadores là màn so tài giữa Santos và Palmeiras, hai đại diện ưu tú của bóng đá Brazil. Kết quả chung cuộc Palmeiras đã giành chức vô địch nhờ bàn thắng duy nhất của Breno Henrique ở phút 90+9.
Một trong những chi tiết thú vị ở trận đấu này đến từ HLV của Santos, Cuca. Chiến lược gia này khiến tất cả trầm trồ khi mặc áo thun có in hình đặc biệt để cầu may mắn cho đội bóng của mình.
Rupert Fryer, cây viết của tờ DAZN hài hước bình luận "Cuca đã đưa trang phục huấn luyện lên một đẳng cấp khác ở trận đấu này."
Sự phấn khích của HLV Cuca đã báo hại chính ông và đội bóng. Phút 95 ở hiệp phụ đầu tiên, chiến lược gia này bị truất quyền thi đấu khi có xô xát với cầu thủ Rocha bên phía Palmeiras.
Cuca bị đuổi khỏi sân, trong khi Rocha chỉ bị phạt thẻ vàng. Sau đó ít phút khi Cuca phải lên khán đài, Santos nhận bàn thua duy nhất từ pha đánh đầu của Breno Henrique.
Đây là thất bại cay đắng của Santos tại đấu trường danh giá nhất châu Mỹ. Lần gần nhất họ vô địch giải đấu này đã vào năm 2011, khi đó CLB vẫn còn siêu sao Neymar trong đội hình.
Về phía Cuca, ông cũng tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ cơ hội lần thứ hai đăng quang tại Copa Libetadores. Trước đó vào năm 2013, ông đã cùng Atletico Mineiro lên ngôi vô địch.
Cũng vì Santos để thua mà Neymar đã phải đãi đồng đội Gabriel Jesus một chầu ăn. Cả hai đã cá cược với nhau trước trận vì Neymar ủng hộ Santos, còn Jesus cũng mong đội cũ Palmeiras giành chiến thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận