Câu chuyện bắt đầu từ sự chênh lệch ngoại hình. Millie (21 tuổi) cao 1,67m và có khuôn mặt được nhận xét "già dặn hơn tuổi", trong khi Chelsea (23 tuổi) chỉ cao 1,55m và sở hữu gương mặt "trẻ thơ". Khoảng cách 12cm cùng "phong thái" chững chạc của Millie khiến cặp đôi vô tình trở thành đề tài trêu chọc.

Millie (phải) và bạn trai Chelsea hơn 2 tuổi nhưng sở hữu gương mặt "trẻ thơ".
Bị lộn là mẹ bạn trai, kệ nhắm mắt yêu luôn!
Trên mạng xã hội, những bức ảnh và video tình cảm của hai người, hiện sống tại East Midlands (Anh), thường xuyên nhận bình luận nhầm lẫn. Theo The Sun, không ít người gọi Millie là "mẹ" hay "chị" của Chelsea. Thậm chí, cô còn bị cáo buộc "có hứng thú với trẻ em" dù thực tế Chelsea lớn hơn cô hai tuổi.
Millie kể, cô sốc khi đọc những bình luận kiểu này và dần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. "Nếu mọi người thấy tôi nắm tay anh ấy, họ sẽ tưởng tôi nắm tay… con trai và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ", cô nói.
Gần đây, video hai người khoe chênh lệch chiều cao trên TikTok thu hút 1,7 triệu lượt xem và tiếp tục gom được một "rổ" bình luận hiểu nhầm. Thế nhưng thay vì né tránh, Millie và Chelsea quyết định bật chế độ "mắt không thấy, tim không đau".

Cặp đôi bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, vẫn đăng tải những khoảnh khắc sóng đôi lên mạng xã hội.
Họ vẫn "kệ nhắm mắt yêu luôn", thường xuyên đăng tải khoảnh khắc yêu đương cho 16.000 người theo dõi trên trang cá nhân, coi đó là cách đối mặt và chứng minh chuyện tình của mình.
Câu chuyện tưởng như nhỏ nhưng lại phản chiếu một thực tế, khi khoảng cách ngoại hình hay tuổi tác đôi khi trở thành "mồi" cho mạng xã hội phán xét. Thế nhưng, như Millie và Chelsea đang làm, "bị lộn" không có nghĩa là "bỏ cuộc". Tình yêu của họ vẫn tiếp tục bất chấp những bình luận "sai sai" ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận