
HLV đầy cá tính Jose Mourinho đã rơi nước mắt vì Jorge Costa.
Thế giới bóng đá đang bao trùm bởi nỗi tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của Jorge Costa, huyền thoại CLB Porto và bóng đá Bồ Đào Nha, ở tuổi 53. Trong số vô vàn lời chia buồn, Jose Mourinho là người xúc động hơn cả - bởi với ông, Costa không chỉ là một cầu thủ mà là một phần lịch sử của chính mình.
Tại buổi báo cáo trước trận gặp Feyenoord, khi được hỏi điều gì khiến ông cảm thấy buồn nhất, Mourinho không kìm được nước mắt, điều rất hiếm thấy ở chiến lược gia có biệt danh "Người đặc biệt" .
Ông lấy tay che mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để chia sẻ: "Một phần lịch sử của tôi đã ra đi. Tôi rất buồn. Bây giờ hãy chỉ tập trung nghĩ về Jorge Costa như một người chồng, người cha. Tôi quen hết những đứa con của anh ấy".
Ngay sau đó, Mourinho cũng đăng tải một bài viết xúc động trên Instagram cá nhân để tưởng nhớ người học trò cũ: "Di sản của cậu sẽ luôn ở lại với chúng tôi. Tôi biết nếu cậu còn sống, cậu sẽ nói: 'Thầy ơi, đừng khóc nữa, mai thầy còn trận đấu, học trò cần thầy giáo mạnh mẽ'. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ làm được. An nghỉ nhé. Di sản của cậu sẽ còn mãi".
Mourinho kể chuyện về Jorge Costa
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Mourinho từng chia sẻ quan điểm sâu sắc về sự khác biệt giữa một đội trưởng và một thủ lĩnh thực sự trong bóng đá. Ông nói: "Không phải ai đeo băng đội trưởng cũng là người lãnh đạo thực sự. Tôi từng có những đội trưởng không phải là thủ lĩnh và ngược lại".
Ông nhấn mạnh những ví dụ điển hình như Javier Zanetti và John Terry, những người giúp huấn luyện viên rảnh rỗi hơn vì họ biết cách duy trì kỷ luật và tinh thần chiến đấu trong phòng thay đồ.
Mourinho cũng kể lại một kỷ niệm khó quên với Jorge Costa tại Porto, khi đội bị Belenenses dẫn trước 0-2 sau hiệp một: "Tôi đang giận dữ bước vào phòng thay đồ thì Jorge Costa bảo tôi: 'Chờ hai phút nhé'. Anh ấy vào trước, đóng cửa lại và làm hết 'việc đau lòng' thay tôi. Hai phút sau, anh ấy mở cửa và nói: 'Giờ thì thầy chỉ đạo đi'. Sau đó, chúng tôi thắng 3-2".
Giờ đây, người đội trưởng đã ra đi - nhưng với Mourinho và cả thế giới bóng đá, Jorge Costa vẫn mãi là biểu tượng của lòng quả cảm và tinh thần lãnh đạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận