Mới đây, một câu chuyện được tiết lộ trong chương trình truyền hình thực tế Can I Come to Your House? đã gây sốc không chỉ khán giả Nhật Bản, mà còn lan đến Việt Nam.

Hai mẹ con bị nhận nhầm là người vô gia cư bởi dáng vẻ xuề xòa.
Theo SCMP, ê kíp chương trình sẽ tìm gặp những người lỡ chuyến xe buýt cuối để xin phép ghi hình nhà của họ. Trong lần ghi hình ở khu Shimokitazawa (Tokyo) - nơi nổi tiếng với các cửa hàng và quán cà phê dành cho giới trẻ, nhóm sản xuất bắt gặp bà Nachiko (83 tuổi) và con gái Akane (47 tuổi).
Ban đầu, họ tưởng hai mẹ con là người vô gia cư. Nhưng thực tế gia đình này đang sở hữu cả một tòa nhà 7 căn hộ, hiện đang ở 4 căn và cho thuê 3 căn còn lại. Ngoài tiền thuê nhà, họ còn nhận lương hưu của người cha quá cố.
Ít ai ngờ "thảm cảnh" của gia đình giàu có giữa lòng Tokyo
Bà Nachiko sinh ra trong một gia đình doanh nhân giàu có, ông ngoại là giám đốc điều hành công ty niêm yết. Thuở nhỏ, bà sống trong nhung lụa, không phải làm việc nhà. Khi kết hôn, chồng bà làm trong ngành giáo dục, không giàu bằng cha mẹ vợ nhưng vẫn đủ để thuê người giúp việc, chăm lo mọi việc trong nhà.
Akane nhớ lại: "Cha thường đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài, thưởng thức những món ngon và mua sắm đồ dùng tốt nhất. Ông cũng nấu ăn cho chúng tôi, còn việc nhà đã có người lo. Cả nhà nuôi một chú chó và rất hạnh phúc".
Mọi thứ thay đổi ba năm trước, khi người cha qua đời. Anh trai và chị gái chuyển ra sống riêng, chỉ còn hai mẹ con ở lại. Không ai nấu ăn, không ai dọn dẹp. Cuộc sống của bà và con gái nhanh chóng mất trật tự.

Mỗi lần dọn dẹp, cả hai người phụ nữ đều bất lực "không biết bắt đầu từ đâu".
Ống kính máy quay ghi lại cảnh cửa ra vào chất đầy thùng hàng chưa mở. Phòng khách chật kín sách, lon nước, túi mua sắm, thậm chí nhiều món đồ còn nguyên tem giá. Bếp bị chiếm chỗ bởi gia vị, bát đĩa, nồi cơm điện hỏng. Hàng đống đồ thực phẩm chưa mở đã quá hạn. Cửa phòng ngủ chỉ hé được vì bị đồ đạc chắn lối.
Không nấu ăn tại nhà, hai mẹ con thường gọi đồ mang về, tắm ở nhà tắm công cộng và giặt giũ tại tiệm tự phục vụ. Để ngủ, bà Nachiko phải ngồi trên đống đồ rồi gạt bớt sang bên. "Chúng tôi mua thứ mình thích nhưng không kịp dùng, cứ thế chất đống. Mỗi lần bắt tay dọn lại nhanh chóng kiệt sức và bỏ cuộc", bà nói.
Akane thừa nhận: "Không phải chúng tôi không muốn thay đổi, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu".
Sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội Nhật Bản và Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Có người chỉ trích: "Có tiền, có sức khỏe, sao lại sống như thế này?". Người khác cho rằng họ hoàn toàn có thể thuê dịch vụ dọn dẹp, nhưng có lẽ đã đánh mất động lực sống.
Một số ý kiến bày tỏ sự cảm thông: "Khi cuộc sống mất đi trọng tâm, nó dễ bị nuốt chửng bởi những chuyện vụn vặt. Hy vọng họ tìm được sự hỗ trợ cần thiết và bước ra khỏi bóng tối".
Kết thúc chương trình, Akane chỉ khẽ thở dài: "Có lẽ đã đến lúc phải dọn dẹp rồi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận