Với hy vọng có thể làm vượng thêm phong thủy mái ấm ở nhà, cả hai rốt cuộc đã bị mắc kẹt tại những ngọn núi tuyết phủ gần đoạn Mộ Tiền Dục, quận Hoài Nhu, của di tích. Khi đó, cả hai mới kêu cứu người dân, đang lơ lửng ở một mép núi cao gần 50 mét đêm Thứ Năm vừa qua.

Dù vậy, không ai bị xây xước gì, mà chỉ bị cóng và kiệt sức. Cả hai cũng không phải đền bù gì, mà cảnh sát chỉ cảnh cáo rồi cho về nhà.
Hai chàng trai 20 và 26 tuổi tin rằng các viên gạch sẽ mang lại may mắn khi mang về nhà, ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.

Vạn Lý Trường Thành ngày nay chỉ còn chưa tới 10% gạch, tức 200km, bởi trộm cắp và sự xói mòn của thiên nhiên “trơ gan cùng tuế nguyệt”
Hồi tháng 2, cảnh sát đã treo thưởng 50,000 tệ (gần 165 triệu đồng) cho bất cứ ai thông báo về tình trạng trộm cắp vật tư Trường Thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận