
Haaland và Gabriel liên tục đối đầu với nhau - Ảnh: REUTERS
Không cần nhìn bảng tỉ số, chỉ cần nhìn cơ thể của Erling Haaland sau trận đấu Man City - Arsenal là đủ hiểu mức độ căng thẳng của cuộc chiến tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Na Uy xuất hiện với những vết xước, vết cắt kéo dài từ cổ xuống thân mình, dấu tích của 90 phút "đấu vật" đúng nghĩa với hàng thủ đối phương.
Sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Etihad, Haaland thoải mái cởi áo ăn mừng cùng người hâm mộ. Nhưng thay vì chỉ thấy cơ bắp cuồn cuộn, nhiều người chú ý hơn đến những vết thương chi chít. Đặc biệt là sau màn so tài không khoan nhượng với Gabriel Magalhaes - một trong những trung vệ mạnh mẽ nhất giải đấu.
Chính Haaland cũng không né tránh thực tế này. Anh cười và thừa nhận: "Rất nhiều vết xước. Đôi khi bạn gái tôi không vui lắm vì điều này, trông hơi… không ổn! Nhưng đó là thực tế".
Với tiền đạo 25 tuổi, những va chạm kiểu đó gần như là "đặc sản" của bóng đá Anh hiện đại. Anh nói thẳng: "Đây là Ngoại hạng Anh ngày nay. Nó giống như đấu vật ở nhiều thời điểm. Rất nhiều pha tranh chấp".
Trận đấu giữa Man City và Arsenal không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là màn "so găng" đúng nghĩa giữa Haaland và Gabriel. Hai cầu thủ liên tục đẩy, kéo, thậm chí có tình huống giống như "húc đầu" trong một pha tranh chấp căng thẳng.
Thống kê cũng ủng hộ tiền đạo người Na Uy: anh thắng tới 75% các pha không chiến. Không chỉ là thể lực, Haaland còn cho thấy sự lì lợm. Khi bị kéo áo rách toạc, anh vẫn đứng vững thay vì ngã xuống kiếm phạt.
Haaland tiết lộ anh từng gặp vấn đề thể lực sau chuỗi 50 trận liên tục. Tuy nhiên quãng nghỉ cùng tuyển Na Uy đã giúp anh hồi phục.
"Tôi thực sự hạnh phúc khi đội tuyển giúp tôi nghỉ ngơi. Họ nói 'hãy thư giãn' để chuẩn bị cho hai tháng quan trọng nhất sự nghiệp. Tôi cần 'sửa chữa' cơ thể một chút, rồi quay lại tấn công", anh cho biết.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận