
Erling Haaland thừa nhận chỉ chơi tốt trong hiệp một - Ảnh: REUTERS
Erling Haaland mở tỉ số ngay phút 15 với pha chạm bóng tinh tế, trước khi Jordan Teze gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng cú sút xa đẹp mắt chỉ ba phút sau đó.
Ngôi sao người Na Uy kịp hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác ở cuối hiệp một, đưa Man City dẫn 2-1. Tuy nhiên đúng phút 90, Eric Dier sút thành công quả phạt đền gây tranh cãi, mang về trận hòa cho Monaco.
Tình huống va chạm giữa Nico Gonzalez và Eric Dier khiến trọng tài Jesus Gil Manzano tham khảo VAR rồi cho Monaco hưởng phạt đền. Quyết định này khiến Pep Guardiola nổi giận, liên tục phản ứng với tổ trọng tài.
Haaland: Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn
Dẫu vậy, Haaland không đổ lỗi cho trọng tài. Anh nói thẳng: "Tôi chưa xem lại. Nếu đá trúng mặt ai đó thì có lẽ là phạt đền, nhưng tôi không rõ. Dĩ nhiên cảm giác không hề dễ chịu khi để vuột chiến thắng. Chúng tôi đã phạm những sai lầm không cần thiết trong hiệp hai, tôi nghĩ chúng tôi chơi chưa đủ tốt, không xứng đáng chiến thắng và đó là lý do".
Khi được hỏi điều gì còn thiếu trong màn trình diễn của Man City, Haaland trả lời: "Năng lượng. Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn, cần gây sức ép như trong hiệp một. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trước giờ nghỉ, nhưng hiệp hai lại để Monaco tận dụng lợi thế và như vậy là không đủ tốt".
Dù ghi hai bàn, chân sút 25 tuổi vẫn tự nhận màn trình diễn của mình chưa trọn vẹn:
"Tôi vẫn tham gia vào trận đấu, di chuyển không bóng, tạo khoảng trống cho đồng đội. Nhưng hiệp hai tôi không làm tốt, không ghi bàn để kết thúc trận đấu".
Trận hòa khiến Man City tiếp tục kéo dài chuỗi không thắng trên sân khách ở Champions League lên con số 5, trong khi Monaco tận dụng cơ hội tốt để giành điểm quý giá trước nhà đương kim vô địch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận