
Erling Haaland cùng đồng đội thực hiện điệu nhảy "robot" để ăn mừng - Ảnh: REUTERS
Sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của Man City trước West Ham tại Ngoại hạng Anh, Erling Haaland cùng các đồng đội Rayan Cherki và Tijjani Reijnders đã thực hiện điệu nhảy "robot" để ăn mừng.
Tiền đạo người Na Uy sau đó đăng hình ảnh này lên mạng xã hội X, nhanh chóng thu hút sự thích thú của người hâm mộ.
Nhiều cổ động viên gọi Haaland là "cỗ máy" đúng nghĩa, nhất là trong bối cảnh chân sút 25 tuổi đã ghi 104 bàn sau 114 lần ra sân và đang áp sát kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh của Alan Shearer. Thậm chí, có người còn đăng hình chế nửa người nửa robot để nói về phong độ ghi bàn của Haaland.
Tuy nhiên, Peter Crouch - người nổi tiếng với màn ăn mừng "robot" trong thời còn thi đấu - đã không bỏ lỡ cơ hội pha trò. Cựu tiền đạo Liverpool và tuyển Anh gửi thông điệp hài hước tới Haaland, đại ý rằng: Haaland có thể nhắm đến kỷ lục của Shearer thì không sao, nhưng xin đừng "đụng" đến điệu nhảy robot, vì đó gần như là thứ duy nhất còn lại gắn với tên tuổi của ông. Peter Crouch còn đăng kèm một hình ảnh chế với thông điệp "tôi chẳng còn gì nữa".
Lời trêu đùa này nhanh chóng nhận được phản hồi vui vẻ từ giới bóng đá và người hâm mộ. Cựu tiền đạo Newcastle Mick Quinn để lại biểu tượng cười, trong khi nhiều cổ động viên gọi đây là "Cuộc chiến Robot".
Có người khẳng định điệu nhảy robot "mãi mãi thuộc về Peter Crouch". Điệu nhảy robot của danh thủ cao hơn 2m từng được bình chọn là màn ăn mừng bàn thắng hay thứ hai mọi thời đại trong một cuộc khảo sát với 2.000 người hâm mộ tham gia.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận