
Erling Haaland bị tố gây chấn thương cho linh vật Man City - Ảnh: AFP
Chuyện là một nữ nhân viên đóng vai linh vật Moonbeam của Man City cho biết cô đã bị đau cổ và chấn động não sau một "cú đánh" từ phía sau, ngay trước trận đấu với Southampton vào ngày 26-10. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình chỉ bị một quả bóng trúng. Nhưng khi quay sang hỏi đồng nghiệp: "Cái quái gì đã đụng trúng tôi vậy?", câu trả lời nhận được khiến cô sốc nặng: "Là Haaland! Anh ta đánh cô từ phía sau".
Từ đây, sự việc bỗng chốc biến thành một vụ án "hành hung" nghiêm trọng. Cô gái này bắt đầu cảm thấy buồn nôn, đau cổ và quyết định đi kiểm tra y tế. Kết quả chẩn đoán xác nhận cô bị chấn động não. Một khiếu nại chính thức đã được gửi lên Man City.
Nỗi "oan Thị Kính" của Haaland
CLB Man City ngay lập tức vào cuộc điều tra. Trưởng bộ phận an ninh Paul Kenyon lục tung CCTV để làm sáng tỏ vụ việc. Khi nữ linh vật hỏi liệu Haaland đã được thông báo chưa, Kenyon đáp gọn lỏn: "Chưa, chúng tôi không muốn làm cậu ấy mất tập trung".
Sau nhiều ngày điều tra căng thẳng như trong một bộ phim hình sự, kết luận cuối cùng khiến tất cả ngã ngửa: Haaland vô tội! Video ghi lại cho thấy tiền đạo người Na Uy chỉ chạm nhẹ vào linh vật - một hành động mà anh vẫn thường làm với sự vui vẻ. Hoàn toàn không có màn "tấn công" nào như tưởng tượng.
Không hài lòng với kết quả điều tra nội bộ, nữ linh vật tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Greater Manchester. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Haaland cố tình gây thương tích. Vậy là vụ án chấn động Etihad chính thức khép lại với kết luận: Haaland vô can, Moonbeam thì hơi… nhạy cảm!
Một phát ngôn viên của Man City tuyên bố: "Chúng tôi đã bác bỏ khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Câu lạc bộ tiến hành điều tra đầy đủ nhưng không tìm thấy bằng chứng nào".
Sau vụ việc, Haaland vẫn thi đấu bình thường và tiếp tục ghi bàn như máy. Trong khi đó, Moonbeam có lẽ sẽ phải cân nhắc một lời xin lỗi với chân sút người Na Uy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận