Lẩu Thập Cẩm

Giới trẻ lại chui gầm bàn ăn 12 trái nho, có một sự thật đằng sau trend này

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:08 | 30/12/2025

Cứ mỗi khi đồng hồ đếm ngược đến thời khắc giao thừa, mạng xã hội lại bước vào mùa cao điểm của những trend đón năm mới. Và như một cuộc hẹn đã được lên lịch, màn 'chui gầm bàn ăn 12 trái nho' lại xuất hiện, đều đặn và rôm rả chẳng kém năm nào.

Những ngày cuối năm, mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn các đoạn clip ghi lại cảnh các bạn trẻ "đu trend" chuẩn bị nho, bật đồng hồ đếm ngược và loay hoay tìm tư thế chui xuống gầm bàn sao cho vừa kịp nhịp chuông. Tiếng cười, sự lúng túng và cả những màn ăn nho "chạy deadline" tạo nên bầu không khí vui nhộn rất riêng của mùa giao thừa.

trend - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ hào hứng đu trend "chui gầm bàn ăn 12 trái nho" - Ảnh cắt từ clip

Dù thừa nhận tham gia cho vui là chính, không ít người vẫn hào hứng thử vận may với quan niệm quen thuộc: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. 

Đặc biệt là vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, khi ai cũng muốn giữ lại những điều tốt lành và gửi gắm chút hy vọng cho chặng đường phía trước.

Không chỉ cộng đồng mạng bắt trend, các hệ thống bán lẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tại nhiều siêu thị, nho được đóng gói sẵn thành từng hộp đủ 12 trái, đi kèm bảng ghi chú dí dỏm kiểu "12 trái nho ước nguyện". 

Thậm chí có nơi còn tung khuyến mãi riêng cho mặt hàng này đúng dịp cuối năm, khiến người mua vừa tiện tay, vừa thấy mình đang bắt kịp không khí lễ hội.

Hiệu nghiệm ra sao vẫn là chuyện của niềm tin cá nhân, nhưng không thể phủ nhận rằng trào lưu ăn 12 trái nho dưới gầm bàn đã trở thành một điểm nhấn thú vị mỗi dịp năm mới. 

Quan trọng hơn cả, đó là một cái cớ vui vẻ để mọi người cùng cười, cùng mong chờ một khởi đầu mới nhẹ nhàng, tích cực và đầy hy vọng.

Giới trẻ lại chui gầm bàn ăn 12 trái nho, có một sự thật đằng sau trend này - Ảnh 3.

Các siêu thị cũng "đu trend", bày bán "12 trái nho ước nguyện" để ai ai cũng có thể bắt nhịp trào lưu.

Thực hư về trend chui gầm bàn ăn 12 trái nho

Được biết, trào lưu này có xuất xứ từ thành phố Alicante, Tây Ban Nha. Nơi đây, người dân có thói quen ăn đủ 12 trái nho theo 12 tiếng chuông giao thừa (mỗi tiếng chuông thường cách nhau khoảng 3 giây). Theo đó, mỗi trái nho tượng trưng cho một tháng trong năm mới. Việc ăn nho nhằm mục đích cầu bình an, tài lộc cho năm mới. 

Tuy nhiên khi đến tay Gen Z, nghi thức ấy được "nâng cấp" thêm phần sáng tạo: vừa ăn nho, vừa chui gọn dưới gầm bàn ăn, với niềm tin rằng điều ước về tình cảm, công việc hay tiền bạc sẽ… dễ được vũ trụ lắng nghe hơn.

Bởi thực tế, không có bất kỳ tài liệu nào của Tây Ban Nha ghi nhận lại việc vừa chui gầm bàn vừa ăn nho. Đây được coi là "biến thể" theo các nước Mỹ Latin, để phù hợp với quan niệm về tình yêu. Trong khi đó, phiên bản gốc không có.

Thực hư phong tục 12 quả nho và câu chuyện chui dưới gầm bàn theo cách lý giải của Tây Ba Lô - một TikToker người Tây Ban Nha.

Giới trẻ lại chui gầm bàn ăn 12 trái nho, có một sự thật đằng sau trend này - Ảnh 4.Bị cho nghỉ việc vì AI, nhân viên thắng kiện công ty Giới trẻ lại chui gầm bàn ăn 12 trái nho, có một sự thật đằng sau trend này - Ảnh 5.'Kiếm được 26 tỉ đồng, tôi mất bạn và cả người thân' Giới trẻ lại chui gầm bàn ăn 12 trái nho, có một sự thật đằng sau trend này - Ảnh 6.Lắp cửa kính 'tố cáo' người hút thuốc trong nhà vệ sinh
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm