Sở dĩ Caiwu để thua nhiều bàn đến như vậy là vì muốn phản đối trọng tài. Theo đội Caiwu, trong trận bán kết trước đó gặp Potang, trọng tài đưa ra nhiều quyết định bất lợi khiến họ thua cuộc mất vé vào chung kết.
Caiwu cho rằng trọng tài thiên vị nhiều tình huống “5 ăn 5 thua” cho đối thủ làm 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian chính thức. Thậm chí ở loạt sút phạt đền, thủ môn Caiwu cản phá thành công 1 cú sút của cầu thủ bên Potang nhưng trọng tài lập tức xua tay, yêu cầu thực hiện lại vì cho rằng thủ môn di chuyển chân trước khi đối thủ đá.
Thế là các cầu thủ Caiwu lên kế hoạch phản đối công khai trong trận tranh hạng 3. Suốt trận tranh hạng 3 với Milang, 11 cầu thủ Caiwu dường như chỉ đứng yên bất động, mặc đối thủ “tự tung tự tác”. Những bàn thắng liên tục tới dễ dàng cho Milang. Chung cuộc, Milang giành chiến thắng không tưởng 100-3.
Nhiều người mê bóng đá ở Trung Quốc sốc khi nhìn thấy bảng tỉ số trận đấu này và tưởng rằng đây là trận bóng rổ. Trong đó, không ít người chỉ trích Caiwu xem thường khán giả và đánh mất đi tinh thần thể thao cao thượng.
Hiệp hội bóng đá Ngô Xuyên (Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết đang mở cuộc điều tra về trận tranh hạng 3 này và cả giải Ding Long Cup, vì làm mất uy tín và hình ảnh của địa phương. Tổ chức này cũng nhấn mạnh sẽ mời cảnh sát vào cuộc nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm như dàn xếp tỉ số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận